Lời dạy Bậc Đạo Sư:

Như thế nào, này Gia chủ, là hy vọng hão huyền? Ở đây, này Gia chủ, có người suy nghĩ như sau: "Mong rằng có sắc như vậy trong tương lai! Mong rằng có thọ như vậy trong tương lai! Mong rằng có tưởng như vậy trong tương lai! Mong rằng có các hành như vậy trong tương lai! Mong rằng có thức như vậy trong tương lai!" Như vậy, này Gia chủ, là hư vọng hão huyền.

Như thế nào, này Gia chủ, là không hy vọng hão huyền? Ở đây, này Gia chủ, có người không có suy nghĩ như sau: "Mong rằng có sắc như vậy trong tương lai! Mong rằng có thọ như vậy trong tương lai! Mong rằng có tưởng như vậy trong tương lai! Mong rằng có các hành như vậy trong tương lai! Mong rằng có thức như vậy trong tương lai!" Như vậy, này Gia chủ, là không hy vọng hão huyền.
(Tương Ưng kinh - Phẩm Thiên Uẩn)

==> Sắc không có ngã, do đó là vô thường, cái gì vô thường là khổ, nhưng người không có trí, chuyên tôn thờ tà pháp, tà kiến luôn mong ước rằng ta sẽ có sắc, hình tướng, cao, rộng, trong suốt, tươi sáng, lấp lánh,v.v.. trong tương lai, họ mơ mộng, chạy theo thứ vô ngã, vô thường, khổ đau như vậy, mà lại muốn CÙNG VỚI thứ vô ngã, vô thường, khổ đau ấy ta được hạnh phúc, cực lạc, sự kiện ấy thời không bao giờ xảy ra, vì vậy ngài Ca Chiên Diên mới nói những người ấy mơ mộng những thứ hão huyền, vô thường, huyễn hoặc, bất hợp lý, không thật, không bền vững, không kiên trú (tương tự như vậy với thọ, tưởng, hành, thức).

__Cái gì (sắc đẹp) có mặt ở đời cái đó sẽ đi đến hoại diệt.
__Cái gì đi đến hoại diệt cái đó là vô thường (không thường còn, không bền vững, đổ vỡ)
__Cái gì vô thường cái đó là Dukkha (phiền não, đau khổ).
__Cái gì là dukkha thì không nên nghĩ nó là mình, nó là của mình, nó là bản chất của mình.
__Sắc là cái bị sanh, sắc là cái bị già, sắc là cái bị bệnh, sắc là cái bị chết.
__Chạy theo sắc là chạy theo cái vô thường, tìm cầu sắc là tìm cầu cái vô thường, sở hữu sắc là sở hữu cái vô thường.
__Chạy theo cái vô thường là chạy theo cái phiền não, tìm cầu cái vô thường là tìm cầu cái phiền não, sở hữu cái vô thường là sở hữu cái phiền não.
__Bị trói buộc bởi sắc là bị trói vào cái bị sanh, bị trói vào cái bị già, bị trói vào cái bị bệnh, bị trói vào cái bị chết, người nào bị tâm chi phối trói buộc vào cái vô thường, phiền não, sanh già bệnh chết, người đó không thoát khỏi đau khổ.

Sắc trần lướt qua Mắt
Thoáng chốc đã diệt rồi
Tâm mê mờ tưởng nhớ
Mau buông xuống đi thôi

Sắc trần duyên qua Thức
Xúc - sinh diệt liên hồi
Tâm đảo điên ái thủ
Mau buông xuống đi thôi

Nội sắc và ngoại sắc
Tạo duyên Hữu ở đời
Như bèo mây bọt nước
Dòng bộc lưu nổi trôi

Tâm trần dục hỷ sắc
Sinh tử trải nhiều đời
Quay về nương tựa Pháp
Mau buông xuống đi thôi

(Pháp An)