mình lấy chồng được 3 năm, 2 vợ chồng chỉ cãi nhau vì những việc vớ vẩn nhỏ nhặt, mà k hiểu sao cứ xa dần xa dần. Mình đã cố gắng xin lỗi, cố gắng làm lành mà không được. Hôm trước chồng mình có sang nhà đẻ thưa chuyện muốn li hôn, mình thực sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phải li hôn cả. Anh nói là hết tình cảm, ở với nhau rất miễn cưỡng. Mình không muốn mọi chuyện như thế, khổ con, thương con không đủ bố mẹ. Mình đã nghĩ đến việc sẽ tìm đến bùa yêu, không biết nó có thật hay không, mình thực sự đang rất bế tắc. Xin mọi người cho mình lời khuyên với
Bookmarks