Từ ngày mình còn bé đã được nghe mẹ và dì nói rằng trong vũ trụ này không chỉ tồn tại mỗi thế giới của người dương chúng ta mà còn có cả những thế giới khác tồn tại bao gồm các vị phật và cả ma quỷ nữa. Hồi ấy mẹ hay nói con người lúc còn sống trên cõi đời nếu phạm tội này tội kia thì khi chết đi sẽ phải chịu những hình phạt như thế nào khi về dưới âm phủ. Lúc đó thì mình rất tin vào những chuyện đó và không dám làm điều gì sai trái, lúc nào cũng tâm niệm phải ngoan và sống tốt để sau này khỏi phải chịu những cảnh đầy đọa khổ sở ở thế giới ấy. Khi lớn lên thì mình dần quên đi những điều đó, vì quả thật mình chưa bao giờ gặp nên không hoàn toàn tin vào chuyện tâm linh nữa, chỉ nửa tin nửa ngờ thôi. Mình cũng hay nghe người này người kia kể gặp ma quỷ này nọ, nhưng chỉ để đó, chỉ nghĩ có khi họ tưởng tượng ra , hoặc có thể là thật vì không có gì kiểm chứng được điều đó. Và rồi tới một ngày, mình gặp phải những điều kỳ lạ nhưng mình cũng ko dám chắc đó có phải là ma không.

Câu chuyện thứ 1 :
Hồi đó mình đi học trong Sài Gòn ( mình là người Hà Nội mà ) có cùng với 2 bạn nữ nữa thuê 1 phòng trong nhà của thầy giáo để ở chung. Đáy là 1 căn phòng khép kín ở tầng 2, còn thầy giáo và vợ sống ở tầng 1, tầng 3 là hai người con gái của thầy, họ đều là những người có vẻ rất hiền lành và ít khi nói chuyện với chúng mình. Gia đình thầy giáo ngủ rất sớm, thường thì tầm 9-10h đã thấy họ lục đục chuẩn bị đi ngủ, còn ba đứa chúng mình lại hay thức khuya đọc báo, xem film, bình thường cứ phải 12h-1h đêm mới ngủ. Những ngày đầu chúng mình ở đó không xảy ra chuyện gì lạ thường cả, nhưng đến một hôm, mình và 1 ng bạn cùng phòng mải xem film nên quên béng cả giờ giấc, người còn lại thì đang thiu thiu ngủ, thì mình nghe thấy tiếng tiếng gõ cửa ..cốc..cốc ..cốc , mình và ng bạn quay ra nhìn nhau mặt tái mét, rồi ngước lên nhìn đồng hồ đúng 3h đêm, sau đó chúng mình nhìn ra cửa. Vì chúng mình nằm ngủ trên 1 tấm nệm thấp nên có thể nhìn qua khe cửa ra vào( đủ lớn cho chuột nhắt chui qua) thấy có ánh đèn đường từ ngoài phản chiếu vào và 1 bóng đen đang đứng trước cửa. Người bạn cùng phòng của mình mới hỏi " ai đó? " thì không thấy tiếng trả lời ( nhưng vẫn thấy bóng đen đứng đó ) và tiếng gõ cửa lại vang lên ...cốc .. cốc ... cốc . Đến đây mình và ng bạn nhìn nhau lấm lét, sởn hết cả da gà , Đến khi người bạn cùng phòng mình chồm dậy và lao ra phía cửa còn mình vẫn ngồi đó quan sát khe cửa thì thấy bóng đen lao đi kèm theo một tiếng "cộp " là tiếng viên gạch hoa bị kênh ở lối cầu thang đi lên tầng 3. Bạn mình ngay lập tức mở cửa nhìn ra phía cầu thang thì ko thấy ai hết. Ngay sau đó chúng mình đóng chặt cửa, người bạn còn lại trong phòng lúc này cũng dậy, mình mới hỏi có nghe thấy tiếng gõ cửa ko ? nó bảo " tao cũng nghe thấy mà " hix hix.
Hôm sau chúng mình mới hỏi ông thầy và con ông có gõ cửa không, gia đình ông ý lại cười cười như kiểu chúng mình đang tưởng tượng ra chuyện đó vậy.

Câu chuyện thứ 2.

Sau khi rời nhà trọ đó, mình có nhờ một người bạn tìm cho nhà trọ khác, nhờ bà cô nó chỉ giúp nên mình thuê được cả 1 căn nhà 3 tầng để ở, ban ngày tầng 1 là công ty môi giới lấy chồng Đài Loan, đến tầm chiều thì họ về hết, nên mình ở một mình trên tầng 2 của căn nhà đó. Tầng 2 gồm 3 phòng, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 nhà vệ sinh,muốn đi hay về cũng đều phải đi qua phòng khách là một phòng trống không có đồ đạc gì hết. Đêm đầu tiên lạ nhà mình không tài nào ngủ được, đến tầm 2,3h đêm thì mình nghe thấy tiếng dép đi lẹp kẹp ở phòng khách, tiếng dép đó rất to,và khoảng thời gian mình nghe tiếng dép là khá lâu, mình cứ nằm nghĩ ko biết ai mà đi lại nhiều thế và rồi cũng ko để ý nữa và ngủ quên mất. Những ngày tiếp theo, mỗi khi nằm ngủ, quay mặt vào tường mình cứ có cảm giác lạnh hết sống lưng và có cảm giác như có người đang đứng cạnh nên toát ra hơi lạnh đó hoặc có cảm giác như ai đang đi nhè nhẹ tiến gần. Và mình cũng còn nghe thấy tiếng dép đi lại vào hai đêm khác nhau nữa. Nhưng lúc ấy mình cũng chỉ nghĩ có khi tưởng tượng ra thôi, Sau một tháng thì mình khăn gói ra Hà Nội, và có một lần mình buôn điện thoại với người từng tìm nhà cho mình đó thì có nói là sao ở căn nhà đó có cảm giác lạnh người, nó bảo mê tín rồi cười haha cho rằng mình nhảm nhí, nhưng cũng chính nó mấy hôm sau gọi đt cho mình nói , nó mang câu chuyện mình nói kể lại cho bà cô nó thì bà ý bảo nhà đó trước có đứa con gái treo cổ chết ở tầng 3 ... trời ơi ... hix hix