Kính nhờ các vị Phật Tử Tu Tịnh độ cho tôi biết định nghĩa về Cõi Lực Lạc
Cõi cực lạc có những gì ở đó?
CHân thành cảm tạ
Kính nhờ các vị Phật Tử Tu Tịnh độ cho tôi biết định nghĩa về Cõi Lực Lạc
Cõi cực lạc có những gì ở đó?
CHân thành cảm tạ
Cõi Cực Lạc có Phật A Di Đà cùng chư Bồ Tát.
Bác biết rồi mà giả bộ hỏi chứ gì?
Bác hiểu tôi rồi đó... nhưng là hiểu sai về tôi.
Tôi biết rồi, nhưng tôi không có giả bộ... tôi hỏi là hỏi thật lòng...
Hỏi để tôi so sánh cái sự biết của tôi và cái sự biết của người khác như thế nào với nhau.
Nếu giống nhau thì tốt rồi... nếu khác nhau. tôi phải suy nghĩ tại sao nó khác nhau...
đó là tôi đang đi tìm trí tuệ.
Vậy cõi cực lạc có trước hay sau trái đất ạ?
Chúa GIESU nói là TÔI NÓI KO PHẢI TỰ MÌNH NÓI, MÀ NÓI THEO Ý ĐẤNG ĐÃ SAI TÔI. Như tui nói, thì tui ko tự ý nói, mà CHÚA DẠY TUI NÓI. Tui cũng là HỎI THỬ BÁC đó thôi. Câu trả lời CHÁN WÁ
Nói mà không nhận mình nói.... vậy trách nhiệm thuộc về ai?
Chúa Giesu nói theo ý đấng đã sai chúa.... vậy trách nhiệm thuộc về chúa hay thuộc về đấng?
Lẫn lộn trắng đen như vậy sao được?
Sesonglai đảo điên điên đảo...
Tôi trả lời sự thật như vậy mà bảo chán là sao?
Vì hỏi mà chẵng hỏi đó phải không? vậy hỏi để làm chi vậy?
đạo Công giáo mà ai cũng như Sesonglai thì thật là điên đảo.....
Bác khoe TRÍ TUỆ NHƯ LAI BÁC GẶP MÀ! Nên tui muốn THƯỞNG THỨC. Còn tôi là thứ lười học, có thể chỉ bằng 1 phần ngàn của bác đấy. NHƯNG CHÚA RA TAY DẠY DỖ THÌ NHANH LẮM. Như ông Phao lô đang chống Chúa, CHÚA CAN THIỆP MỘT ĐÊM LÀ ỔNG THÀNH TÔNG ĐỒ. Tui mà rảnh tui cũng sẽ ĐI LÀM TÔNG ĐỒ. Chúa GIESU DẠY NGUYỆN rằng "CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG, NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN, Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT NHƯ TRÊN TRỜI...."
Sesonglai muốn thưởng thức Trí tuệ NHư LAI hả?
Như Lai rất vui vì điều đó.
Sesonglai đã và đang thưởng thức Trí tuệ Như lai đó. có nhận ra NHư LAI chưa?
À! Tư tưởng đơn phân gì đấy à? CHẲNG THẤY NHƯ LAI RA SAO? TUI CÓ THIÊN CHÚA 3 NGÔI LÀ TUYỆT RỒI! Làm kỹ sư tâm hồn LÀ DẠY CHO DỄ HIỂU.
Dungdragon ngồi xem mà còn tài lanh tài lẹt.... muốn nói gì thì cứ nói... ngồi đó bấm like, dislike chi zậy? chẳng có ý nghĩa gì cả?
Phải rạch ròi, LÚA LÀ LÚA, CỎ LÙNG LÀ CỎ LÙNG. Lúa đóng gói đàng hòang đem và kho. Cỏ lùng đem đi vô lò lửa. LỬA LÀ LỬA, NƯỚC LÀ NƯỚC, XĂNG LÀ XĂNG, ĐƠN PHÂN KO PHÂN BIỆT NÓ NỔ BANH XÁC MÀ VẪN TỈNH BƠ À?
Sesolai có hiểu gì về đơn phân đâu mà nói...
Tư tưởng Chúa mà còn chưa hiểu hết, lấy cái gì mà hiểu đơn phân?
Bạn nói tư tưởng chúa đi... tôi giải thích cho nghe
LÝ TƯỞNG CHÚA DẠY LÀ TÌNH YÊU. Yêu CHÚA HẾT LÒNG, YÊU NGƯỜI TA NHƯ YÊU BẢN THÂN.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks