A Di Đà Phật ...con phải làm sao .? Cha con khi còn đang sinh tiền , là người ăn ở hiền lành đức độ , ai ai cũng quý trọng, công đức của cha thì thật là đáng khâm phục mà con luôn lấy nó làm tâm điểm dạy bảo con cái sau nay .,cha con luôn thương người nghèo khổ hay giúp đỡ người khác làm rất nhiều việc tốt , vậy mà khi chết lại phải chịu một cái chết đau đớn , thân thể thì bị ròi bọ , thịt thối giữa rồi mới chết ..., tại sao lại như vậy ? con đã tìm hiểu rất nhiều vào nhân quả luân hồi để tìm kiếm câu trả lời , phải chăng kiếp trước cha làm ác .. hay có lỗi với phật lên bị hình phạt như thế , nếu phải nhận cái chết như vậy chắc hẳn nghiệp báo sâu dày . cha con mất năm nay được 6 năm rồi , giờ không biết cha được đi đầu thai chưa hay vẫn chịu khổ nơi âm tào , muốn cứu cha thoát khổ nhưng không biết làm thế lào , vì con không phải là phật mục liên , con chỉ biết ngày nào , lúc nào con cũng tâm niệm làm việc thiên , không sát sinh hại vật bao giờ , thâm chí tết nguyên đán ăn chay 3 ngày , niệm phật mong cha nhẹ tội . con ước gì con được thấy cha mình đang thọ báo nơi đâu , con biết là phật giáo có thể giúp được , xin chỉ giúp con để con biết đường con đi tiếp . con phải tụng kinh gì ? phải tu tập thiền ra sao , để con thấy được cha mình sướng khổ ?..A Di Đà Phật. xin có hồi âm