Sự dữ xuất phát từ đâu?
Tại sao Chúa không tiêu diệt sự dữ?

Ngày xưa, khi con người phạm tội, họ nói do ma quỷ xui khiến nhưng nguồn gốc của ma quỷ vốn xuất phát từ thiên thần, như thế thiên thần phạm tội là do ai xui khiến... Sự dữ và cây tri thức luôn gắn liền với nhau... Tại sao Chúa trồng cây đó rồi lại cấm con người... Đã vậy lại còn đặt ở giữa vườn là vị trí trung tâm, gần với trái cây sự sống... Nếu không muốn nói đó là một cái bẩy hoặc chỉ đơn giản là Chúa thử thách...

Nói về cây tri thức... Chính Chúa cũng thừa nhận trái cây đó giúp con người phân biệt được thiện ác... Làm con người ngang bằng Thiên Chúa qua câu nói: "Giờ đây chúng đã thuộc trong số chúng ta..." Và Chúa cho Thiên Thần canh giữ cây sự sống... Vậy lí do con người chết không phải là tác hại của trái cây thiện ác mà do Chúa không cho ta ăn trái cây sự sống... Lí do là vì sự ngạo mạn muốn bằng Thiên Chúa... Thế mà trong kinh Tân Ước... Chúa Jesus lại thiết lập bí tích thánh thể ngoài để cứu độ... Còn muốn chúng ta hoà hợp với Chúa Cha là anh em với Chúa Jesus... Hứa cho chúng ta nhiều quyền lợi... Vậy ý Chúa Jesus muốn chúng ta nên một với người... Thế tại sao lại trừng phạt khi chúng ta muốn ngang bằng Thiên Chúa... Ngang bằng với hoà hợp khác nhau sao?... Họ chỉ muốn ngang với Chúa... Muốn được hiểu biết như Chúa... Trong lòng họ chưa bao giờ muốn nổi loạn... Vậy Chúa trừng phạt họ là do tội gì? - Tội không vâng lời sao... Kiểu như nghe lời thì sống...không nghe thì chết... Còn ăn trái cây đó lợi-hại ra sao thì không cần xét...

Về sự dữ... Chúa có thể diệt trừ nó không? Nếu được... Sao Chúa không làm... Nếu Chúa đã chấp nhận sự tự do.. Tôn trọng ý kiến của người khác... Không muốn cai trị họ trong sự lo sợ, quyền uy nhưng bằng tình yêu... Thế thì sao lại bắt nhốt những ai làm trái ý Ngài và tra tấn họ dã man trong hoả ngục... Vậy Chúa nên tạo ra chúng ta như những người máy thì tốt cho cả 2... Sẽ không ai chống lại Ngài và sẽ không ai phải chịu đau khổ trong hoả ngục... như thế sự dữ cũng chẳng tồn tại. Tốt quá rồi... Ai ai cũng thánh thiện...