Hôm nay ,em và 2 người bạn về mộ bố em ở Thanh Trì - HN.
Vì đường vào mộ có nhiều nước và cây cối mọc quá um tùm nên bọn em phải xin phép các vong được trèo qua các mộ để đi.
Trong khi đó một người bạn của em vô tình bám vào và làm gãy một phần tấm tháp trên của một ngôi mộ ( phần ghi "các con cháu thân tặng"...) Bọn em có thắp hương và xin thứ lỗi ,sau khi ra về vì không an tâm nên bọn em đã lấy xi măng quay lại để sửa..
Sau đó có thấy trên bia ghi năm sinh của bác đó là 1969, đến tối về thì ra thẳng đề 96..Theo em duy tâm thì là bác đã bỏ qua cho việc sơ ý của bọn em nên đã cho bọn em được lộc ,thật sự rất linh thiêng...
Nhưng còn một vấn đề thật sự em thấy khó hiểu đó là trên bia ghi rằng sinh năm 1969 nhưng phía dưới lại ghi là hưởng thọ 65 tuổi ?
Em rất thắc mắc,mà không phải riêng em,cả 2 người kia cũng nhìn thấy vậy nên khả năng nhìn nhầm là gần như không thể..
Sáng mai bọn em quyết định quay lại thắp hương trả lễ và xin bác bỏ qua cho thêm một lần về việc hôm nay, và tiện thể xem lại ngày mất với hưởng thọ..
Chuyện gia đình khi xây mộ không thể ghi nhầm được mà có lẽ là họ có ý gì đó ,em thấy rất hiểu kì vì nếu tính ra thì sn 69 hiện tại năm nay là 42 tuổi thôi ,không biết vì lý do gì lại ghi hưởng thọ là 65. Ai biết xin hãy giúp em giải đáp khúc mắc này !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks