Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chúc sức khoẻ và bình an đến tất cả mọi người trên diễn đàn và những người đã bỏ thời gian để ghé page này .

Chuyện là Tôi năm nay 23t ( Nam , Quý Dậu ) từng thương yêu hết lòng một cô gái tên HA nhưng vì điều kiện gia đình chênh lệch nên giữa đường gãy gánh xong tôi vô tình gặp và quen với cô BA trên mạng xã hội và cũng chưa từng nghĩ là chỉ trong vòng vài tháng mà BA lại lo lắng và yêu thương chịu đựng tất cả mọi thứ vì tôi xong rồi chuyện đám cưới một cách đột ngột giữa tôi và BA cũng làm tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.

Không biết là vì chưa dứt tình cảm với HA nên tôi đối xử với BA rất lạnh nhạt thường hay cau có chửi mắng khiến gia đình luôn luôn bất hoà nhưng tại sao Tôi luôn có cảm giác BA chỉ đang cam chịu dồn nén những gì đã chịu đựng chờ cơ hội để trả thù và khiến tôi trở nên điên điên dại dại nữa. Vì có lần khuya đang ngủ tôi giật mình dậy và lấy xe chạy ra tiệm tạp hoá để mua nước uống vì đó là thói quen thường ngày rồi nhưng trên đường đi thì tôi có thấy một cô gái vừa đi vừa khóc rất tội nghiệp nên khi ra tới tiệm tôi có mua thêm bịch sữa và khăn giấy nghĩ thầm nếu quay lại thấy thì sẽ ghé vào hỏi thăm thì lúc về dù có thấy và đã chạy ngang qua rồi xong khôg biết sao lại quay ngược lại và hỏi sao giờ khuya rồi lại ngồi đây khóc thì ôi thôi cô gái ấy vừa ngước lên nhìn thì tâm trí tôi lúc đó không còn biết gì ngoài quăn bịch sữa và khăn giấy lại và chạy thục mạng về nhà kể từ đó tôi bắt đầu hay bị bóng đè và có cảm giác bên cạnh mình có cái gì đó đang lẩn quẩn theo. Mọi chuyện càng hoang mang hơn khi đồ đạc trong phòng thường xuyên bị mất dù chính tay tôi hay BA đã cất ở đó và bẵng đi một tgian sau thì vô tình lại thấy vật đó ngay đúng chỗ đã tìm đồng thời vào những lúc 12g trưa 18g chiều đỉnh điểm nhất là vào 3g sáng thì tôi lại có cảm giác sợ ở một mình và tâm trí tôi lúc đó rất dễ bị kích động và trong đầu tôi giống như có người đang muốn nói cho tôi biết những điều mà BA đang giấu diếm cũng như rắp tăm hãm hại tôi vậy rồi dần dần tôi tự lập bàn thờ và lạ ở chỗ khôg biết sao tôi lại đặt lên bàn thờ trứng gà khiến ai thấy đều tưởng tôi chơi ngãi nói v...v . Tôi cũng thấy những chuyện bất ngờ đó nhưng vì thời điểm đó công việc làm ăn của tôi bỗng phất lên như diều gặp gió bù lại chuyện vợ chồng tôi thì ngày càng tệ đi và BA dần dần ra mặt và có ý định bỏ đi một phần vì sợ với lại tôi cũng đã có cảm giác chuyện này chăc chắn sẽ xảy ra .

Về phần cơ thể tôi thì bắt đầu xuất hiện hiện tượng bị cả đàn côn trùng bò trên người khiến mỗi ngày tôi cứ phải dùng kềm cắt da cho đến khi chảy máu và nhiễm trùng nhiều chỗ mà vẫn không hề có cảm giác đau đớn , đầu óc tôi thì có khi đau buốc rồi kèm theo là đau bụng quằn quại mấy ngày liên tục , những chứng bệnh cảm sốt cũng kéo dài liên tiếp khiến tôi khá mệt mõi về tinh thần lẫn thể xác.

Hiện tại bây giờ BA đã bỏ đi hơn nửa năm nay và đang quen với một người đồng tính xong và tôi khôg thể tin là sau tất cả những gì BA đã từng làm vì tôi xog bây giờ lại phũi sạch hết tình nghĩa nhanh như vậy. Tôi rơi vào khủng hoảng và tìm cách níu kéo hp gia đình vì khi BA đi tôi phải đối mặt với sự cô đơn mà chính là nỗi Sợ Hãi nhất của tôi. Có vài tấm hình do tự tay tôi chụp được thì thấy có sự xuất hiện của một cô gái và rất nhiều khuôn mặt đang tỏ ra rất giận dữ phản chiếu qua gương dưới ánh đèn làm tôi hoang mang quá nên muốn xem hình thì add fb Chợ Xíu Nghỉ Liền ( Avartar Chú hề Shaco ) của tôi nhé.

Tôi không biết mình đang bị vấn đề tâm linh hay là tâm thần nữa vì còn rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra mà tôi không thể kể hết ở đây được . Rất mong quý vị Cao niên có thể giúp tôi vượt qua cơn khổ nạn này để sớm làm lại cuộc đời mới.