kết quả từ 1 tới 20 trên 74

Ðề tài: Khi tâm tà thì dụng pháp chánh cũng thành pháp tà...

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Cool Khi tâm tà thì dụng pháp chánh cũng thành pháp tà...

    Mỗi người khi đến với sự tu hành thì đều bắt đầu bằng những ước vọng khác nhau, có người thực hiện được thì thành nguyện lực, cũng có lắm người không thể đi tới đích như ban đầu đề ra vì trên đường đi có nhiều lối rẻ với sự hấp dẫn muôn màu muôn vẻ của chúng, trăm người đi thì chỉ có một vài người đến đích còn đa phần là rơi rụng vào những lối rẽ khác. Bản thân mình cũng không là ngoại lệ ấy, cũng có sự thành tựu trong tu tập khá sớm nhưng ở trong cái độ tuổi chưa chín chắn và như người ta hay nói tuổi trẻ thành công sớm thì dễ tự phụ. Mấy năm trước chìu theo tính tự phụ và hiếu thắng của mình nên nghe theo sự xúi biểu của một số bạn tu trên TGVH đi đấu pháp, đấu phép với những nhóm khác cũng trên TGVH, đánh nhau bằng quyền năng thì không có vũ khí gươm giáo súng đạn như giang hồ ở ngoài đời (có người gọi là "giang hồ tâm linh") nhưng hậu quả thì cũng nặng nề không kém những vết thương trên thân thể người thường; người thường bị thương còn có bác sĩ chữa trị còn người bị phép thuật đả thương thì bác sĩ đời làm sao biết bệnh gì mà chữa nên cứ bị hành hạ triền miên, thuốc gì uống cũng không khỏi. Tiếc rằng thời gian đó, rất say mê với chiến thắng và có sự hậu thuẫn của nhiều đồng bạn hung hãn nên cứ quay cuồng trong chiến đấu (đấu pháp + đấu phép) mãi mê, cái tên Hoa Sen Ngàn Cánh cũng từ đấy mà nổi danh nên mấy người bạn trên TGVH trước đây của mình thì đâu có kêu dừng mà còn đốc tới nữa, bây giờ mấy người họ cũng gặp nhiều chuyện chả hay ho gì, rồi ngồi đó khóc!

    Đánh nhau bằng thần lực thì thiếu gì cách như là dùng định lực và thần chú tạo ra những hình dạng vũ khí gươm đao, súng đạn, bảo bối trong tâm trí y như trong truyện phép thuật hoặc hình bửu bối vẽ trong kinh chú, rồi quán tưởng thấy rõ nguyên thần của kẻ nghịch, dùng các bảo bối kia ném vào; hoặc dùng bùa chú vào hình ảnh, nickname của kẻ đó, hoặc khiến phi nhân hoặc bỏ tiền thuê thầy pháp làm phép qua đánh sập bàn thờ tổ của họ...v.v và v.v. Đánh bằng pháp thuật không dùng tay chân vũ khí vật chất như người đời, họ dùng năng lực tư tưởng là chủ yếu, còn cách triển khai thì mỗi đạo mỗi kiểu khác nhau thiên hình vạn trạng. Tất cả năng lực và quyền lực đó có được là do phước đức bản thân người tác pháp và của ông thầy bùa (nếu bỏ tiền ra thuê), phước nhiều thì thắng đậm, cạn phước thì tu luyện bất thành nên thương vong là chuyện đương nhiên. Nói chung, dám chơi thì phải dám chịu, dùng đồ chơi của thế giới siêu hình thì trả lại lời lãi cũng tuỳ theo cấp độ bạn dùng, nhẹ thì tổn thương tài sản, nặng hơn thì bị huỷ công phu tu tập, bị bệnh nan y tốn tiền thuốc cả trăm triệu cũng không khỏi, nặng hơn nữa thì mất mạng, bị chết bất đắc kỳ tử rồi đoạ địa ngục... thảm cảnh thế không chỉ xảy ra trực tiếp cho người trong cuộc mà còn ảnh hưởng vạ lây cho thân thuộc, vợ con nữa là.

    Có nhiều người cứ tưởng đánh nhau không ai biết mình là ai, ở đâu nhưng nếu những người đã có năng lực tham chiến thì cũng tự có khả năng kiểm tra coi đối phương là ai, tu pháp gì vì hễ ai có chút thần nhãn, biết tâm tư người khác là thấy được dấu tích lưu lại trong tâm thức à, chối không được đâu (chẳng qua là không có hình dáng vật chất nên không làm bằng chứng thưa kiện được thôi) huống chi là những người làm thầy dạy cho đệ tử thì dĩ nhiên ngón nghề của họ thì sao qua mắt được họ chứ - đánh học trò đã mệt vì có ông thầy đứng sau lưng, nói chi đánh trúng ông thầy thì còn mệt mỏi hơn. Mà khi đã đánh nhau vì lòng ích kỷ cá nhân, bản ngã thù hận, ngã mạn tự cao thì bất chấp đối phương có ra sao, đánh nhằm bậc cao cũng chẳng cần biết miễn thoả mãn cho cái Tôi hiếu thắng là được, bởi vậy mà từng có nhóm tu này đánh nhóm tu kia, thậm chí còn rủ nhau qua đánh sập bàn thờ tổ của đối thủ nữa, thôi thì trăm phương nghìn kế để hạ bệ kẻ nghịch mới ưng dạ, nên hậu quả cũng chẳng nhẹ nhàng gì với những kẻ hại người không dừng lương tâm đó.

    Ngày trước mình cũng có lần đụng chạm mấy phái tu vô vi, họ cũng nhìn thấy mặt là ghét và cử binh qua thử thế là xảy ra đánh nhau, đánh từ thấp tới cao, đánh cho lộ nguyên thần là mấy vị thần Cọp và một số là địa tiên bậc thấp, còn âm binh thì ôi thôi không biết bao nhiêu mà kể. Hồi trước tuần nào cũng bị mấy ông bà chơi ngải, chơi ếm gởi qua thì đánh mỏi tay (bắt ấn) mỏi miệng (niệm chú), riết rồi y như quét nhà ra rác vậy, âm binh tan rã như khói bụi mịt mù, hầu như lúc nào cũng phải quét dọn "rác". Đánh hoài tự dưng thấy thương cho bọn âm binh đã chết còn không yên, suốt ngày đêm bị thầy bà sai khiến nên phải dùng phép cao cấp hơn để thỉnh bậc cao xuống giải quyết nên sau này mới bớt nghiệp ác.

    Và hệ quả cuả những trò chơi đánh nhau tưởng chừng chẳng có ai phát hiện và xử lý sau đó là phải chịu nhận những quả báo tồi tệ cho những chiến thắng đó: đồ dùng trong nhà hay kéo nhau hư hỏng liên tục, bất ngờ nên hao tiền rất nhiều, gặp phải bạn bè xấu, đi làm việc nơi có nhiều kẻ tâm địa hạn hẹp, suốt ngày đủ chuyện cãi nhau, hại nhau, không có duyên gặp các bậc cao nhân chân chính, kết duyên với nhiều thầy bà ác nhân thất đức, trong gia đình anh em tương tàn, trên bất chính dưới rối loạn, thân thuộc chia rẻ ly tán, thất nghiệp trường kỳ, luôn gặp xui rủi dù cẩn thận hết sức có thể... v.v và v.v...

    Bài viết này, mong cho những ai đang trên con đường hướng tới Chánh giác hãy xem đó là một bài học kinh nghiệm của những kẻ hiếu chiến, hiếu thắng mà tránh vết xe đổ này, không thì lại vướng vào vòng quay của thù nghịch, hơn thua, cuối cùng khi phước tận đức hết thì chẳng còn tâm trí, sức khoẻ đâu mà tu hành chuyển nghiệp được nữa, sống mà thân tàn ma dại, trí óc lu mờ còn tệ hơn lũ ma đói chết trôi ở ngoài đường nữa. Tới mức này thì chẳng có ai cứu mình nổi nữa, cứ dật dờ chờ hết tuổi thọ mà đoạ vào cõi khổ mà thôi. Kẻ trước người sau khác nhau ở chỗ lựa chọn mà thôi. Bạn chọn đúng thì bạn đi đúng, bạn chọn sai thì bạn phải thành sai quấy thôi. Đường nào cũng có giá trị của nó và bất kỳ ai cũng phải chịu trách nhiệm nhân quả cho quyết định của mình.

    Khổ lắm người ơi !!!
    Last edited by hoasenngancanh; 06-12-2015 at 03:07 PM.

    *
    Hoa Sen Ngàn Cánh*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •