xin chào các đạo hữu trên mạng, các đồng anh lính chị hôm nay mình mạo muội đưa 1 vấn đề lên đây mong các đạo hữu chỉ giúp: chả là cuối năm 2011 mình có cho 1 đôi vợ chồng ở hải phòng vay số tiền là 100tr nhưng cho đến nay đòi bọn họ chây ì không chịu trả, cứ đòi họ lại kêu không có tiền mặc dù họ mở công ty cho thuê xe tự lại đền 4 cơ sở, mở Hotel kinh doanh nhà nghỉ, ngày trước vì tin tưởng nên mình không viết giấy vay nợ . hôm nay mình post lên đây mong các đồng anh lính chị, đạo hữu chỉ giúp mình có cách nào đòi nợ bằng tâm linh khiến cho bọn họ mau trả mình không. các vị đạo hữu thành tâm giúp mình với