BÁO CHÍ VN ĐÃ VÀ ĐANG VIẾT VỀ NHỮNG NHÀ NGOẠI CẢM NHƯ BÀ NĂM NGHĨA, BÀ PHAN THỊ BÍCH HẰNG. Ngoại cảm nôm na là nói chuyện với NGƯỜI ÂM. Người âm khai lý lịch mình là ai, xác đang ở đâu, rồi ngoại cảm ví như thanh tra đi xác minh, đào cốt là ra đúng kết quả. Dù là mức độ thành công chỉ 70% nhưng vẫn nói lên CÕI ÂM CÓ THẬT, ĐẤNG THIÊNG LIÊNG CÓ THẬT. Nếu như những chuyện này GHI CHÉP LẠI, RỒI CẤT KỸ, LƯU TRUYỀN CHO ĐỜI SAU, rồi mà đời sau chúng nó đọc, THÌ CÓ BAO NHIÊU PHẦN TRĂM CHÚNG NÓ TIN??? Cái câu PHÚC CHO AI KO THẤY MÀ TIN, là cũng muốn răn dạy trong chuyện này. ĐỜI ÔNG THẤY MỚI CHỊU TIN (VÌ ÔNG LÀ BONSEVICH), VẬY ĐỜI CHÁU CHẮT CHÚT CHÍT LÀ KO ĐƯỢC THẤY, CHỈ NGE KỂ LẠI, HOẶC ĐỌC SÁCH CŨ. SẼ CÓ ĐỨA TIN, ĐỨA KO TIN. Đứa ko tin lại chửi rủa đứa tin. Đứa ko tin là vô thần. VẬY ÔNG BÀ TỔ CHÚNG NÓ THẤY CHÁU CHẮT KO TIN, VÔ THẦN , CẢM THẤY BUỒN K? Đứa mà TIN, THÌ CHÚNG LO HỌC ĐẠO, HỌC NHỮNG LỜI DẠY CỦA SÁCH THÁNH HIỀN, CHÚNG SẼ CÓ PHÚC, LÀ PHÚC CHO LINH HỒN CHÚNG NÓ. Còn linh hồn vô thần , tuy có nge LỜI ĐẠO DẠY, nhưng phớt lờ, cãi bướng, thì MANG TỘI TO. Có tội to thì chịu phạt nặng. Xin tạm dừng, sẽ viết tiếp. Hìhì