Xin mọi người ai có hiểu biết gì về vấn đề này thì làm ơn giúp em với ạ
Em bị thế này đã gần 4 năm và giờ đang rất hoang mang hoảng loạn và mệt mỏi cực độ về việc đi tìm cách chữa trị mà vẫn không khỏi
E bắt đầu bị khi đang học lớp 10, mới đầu chỉ xuất hiện đau đầu, bất an vô căn cứ rồi dần dần không thể kiểm soát nổi suy nghĩ của mình. Người đau từ đầu tới hai vai một cách nặng nề,mệt mỏi vô cùng mặc dù không làm gì.Luôn có cảm giác sợ hãi, bức dức khó chịu dằn vặt vô cùng.Người hay bị hốt hoảng, đầu óc nặng nề mà cứ u mê k tỉnh táo, thần trí thẫn thờ
Em có đi chữa trị ở bv, rồi đi cúng bái bắt ma, cắt tiền duyên, rồi e cũng lên chùa, tụng kinh , đón thầy về lễ trong nhà nhưng chỉ được một thời gin ngắn
Hiện giờ em rất hỗn loạn và kiệt quệ vô cùng. Em rất mệt mỏi và khôngrrõ nguyên nhân tại sao e lại bị như vậy
Giờ e k thể đi học, đi làm, k thể làm được gì
Mọi người ai có hiểu biết gì có thể giúp e với đc k ạ, e thật sự đang rất bế tắc
Cứu e với