Xin chào các bạn đồng tu cũng như các đạo hữu,
Hôm nay, mình xin phép được chia sẻ bài pháp thoại của thầy Thích Giác Khang mà mình rất thích về pháp môn Tịnh Độ.
Trước tiên hết, mình xin phép các mod, các admin được đăng bài viết này ở trong box Đạo Phật luôn chứ không phải trong topic chuyên về Tịnh Độ. Vì sao vậy?
Trước là mình muốn những ai hữu duyên khi vào box Đạo Phật được biết đến pháp môn thù thắng này.
Thứ hai, pháp thoại này của Thầy Giác Khang là những gì mình muốn gửi gắm đến các bạn đồng tu cũng như các đạo hữu khác.
Bản thân thầy Giác Khang là một vị tỳ kheo tu theo Tiểu thừa, nối gót theo ngài Tổ Minh Đăng Quang dòng Khất thực.
Trước bản thân Thầy cũng phủ nhận về pháp môn Tịnh Độ, thầy nói rằng là thầy không tin là có thật cõi Cực Lạc vì nó rất khó tin. Nhưng sau khi đi vào Duy Thức cũng như ngồi Thiền liên tục, Thầy đã phát khởi tín tâm và một lòng xiển dương Pháp môn này.
Sau khi Thầy mất đi cũng để lại rất nhiều xá lợi cũng như trong lúc đám tang diễn ra, đã có vầng hào quang sáng đẹp xuất hiện, ngay cả khi bầu trời đang rất tối (đoạn này có ghi lại trên Youtube)
Mình mong rằng, sau khi xem bài pháp của Thầy, đối với các vị đồng tu sẽ ngày càng phát khởi tín tâm hơn, tu trì miên mật hơn để chóng được Vãng Sanh về Tây Phương.
Đối với các đạo hữu của các pháp môn khác, mình mong rằng các bạn có thể suy nghĩ thấu đáo về pháp môn thù thắng nhất trong thời kỳ Mạt pháp này.
Cầu cho tất cả chúng sanh được chóng thành Phật đạo.
A Di Đà Phật!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks