Vì tình hình sức khỏe của Minh Đài rất quan trọng. Nên L_D mạn phép làm phiền diễn đàn để tạo 1 topic mới. Để thông báo cho mọi người về sức khỏe của Minh Đài.

Đã gần 2 ngày trôi qua, sau ca phẫu thuật thành công. Minh Đài đang dần ổn định, hơi thở trở nên đều đặn ở mức hồi phục.

L_D cúi đầu cảm tạ Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát, cũng như những vị Đạo Hữu đã phát tâm gia trì, dù Minh Đài không có thân thích, ruột rà. Đó là điều khó làm vô cùng... Qua đó L_D cũng thấy được rất rõ, có rất nhiều tấm lòng từ bi, đang truyền nối bước đi trên con đường Phật Đà đã để lại cho chúng ta. L_D thân chúc quý Đạo Hữu luôn an lạc, khỏe mạnh và được ngày ngày tắm trong mưa pháp từ bi.

L_D cũng rất mong quý Đạo Hữu tiếp tục trì 21 biến Đại Bi thêm 1 thời gian, Để Minh Đài có thể hoàn toàn bình phục. Vì hiện thời nhịp thở của Minh Đài đã ổn định và hồi phục, nhưng cô chưa hoàn toàn tỉnh lại, cũng như khỏe hẳn sau ca mổ. Nên kính mong quý Đạo Hữu tiếp tục giúp đỡ. Lac_Duong kính mong nhận được sự giúp đỡ của quý Đạo Hữu.


Song Song đó, có những Đạo Hữu không giúp, nhưng lại vào Comment như cao nhân kiểu như tự tu tự chứng, ta đây cao lắm, chẳng liên quan trần đời... Rất nhiều thể loại. L_D chỉ xin nhấn mạnh, Khi ta đang khỏe, nạn tai chưa đến thì hùng hồn tuyên bố, rồi buông lời thờ ơ, vô tâm... Phật dạy nhân quả không sai chạy. Nên khi Quý Đạo Hữu Nào Buông Lời Vô Tâm, Có Gặp Nạn, Có Kêu Gọi Giúp Đỡ... Thì Chắc Chắn Thứ Mà Quý Đạo Hữu Nhận Được Là Những Từ Kiểu Như Cao Nhân, Vô Tâm... Đó Không Phải Do L_D Trù Ẻo, Hay Đe Dọa. Mà Do Các Bạn Đã Tự Gieo Thì Các Bạn Phải Tự Nhận Lãnh... Đó Là Nhân Quả!

Người Tu Phật Phải Có Tâm Từ Bi.

Lấy Từ Bi Làm Gốc

Sẽ Nở Trăm Hoa Đức Hạnh

Viên Mãn Quả Công Đức Không Xa Vậy!!!

Thân Chào!

Ps : Hồi hướng tất cả Công Đức cho Cư Sỹ Diệu Định, Sinh ngày 07-09-1963 Mong Cư Sỹ Diệu Định Sớm Bình Phục Và Trở Lại Con Đường Chánh Pháp Phật Đà.