Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va không ăn mừng Giáng Sinh?

Chúa Giê-su chỉ thị là chúng ta tưởng nhớ cái chết của ngài, chứ không phải sự ra đời.—Lu-ca 22:19, 20.

Các sứ đồ và môn đồ thời ban đầu của Chúa Giê-su không ăn mừng Giáng Sinh. Tân bách khoa từ điển Công giáo (New Catholic Encyclopedia) cho biết: “"Tiệc Giáng Sinh được thiết lập sau năm 243 [công nguyên]"”, hơn 100 năm sau khi sứ đồ cuối cùng qua đời.

Không có bằng chứng cho thấy Chúa Giê-su sinh ra ngày 25 tháng 12; Kinh Thánh không ghi lại ngày này.

Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời không chấp nhận Lễ Giáng Sinh vì nó xuất phát từ các nghi lễ và phong tục ngoại giáo.—2 Cô-rinh-tô 6:17.

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va giữ lập trường kiên định về Lễ Giáng Sinh?

Nhiều người vẫn ăn mừng Giáng Sinh dù biết nó có nguồn gốc ngoại giáo và không được Kinh Thánh ủng hộ. Những người như thế có thể hỏi: Tại sao tín đồ đạo Đấng Ki-tô lại lập dị vậy? Tại sao lại kiên định về lễ này?

Kinh Thánh khuyến khích chúng ta tự suy nghĩ, tức dùng “"lý trí"” (Rô-ma 12:1, 2). Sách này dạy chúng ta quý trọng sự thật (Giăng 4:23, 24). Thế nên, dù quan tâm đến cách người ta nghĩ về mình, nhưng chúng tôi làm theo các nguyên tắc Kinh Thánh, ngay cả khi điều đó làm chúng tôi khác biệt.

Dù quyết định không ăn mừng Giáng Sinh, nhưng chúng tôi tôn trọng quyền của mỗi người trong vấn đề này. Chúng tôi không can thiệp vào việc ăn mừng Giáng Sinh của người khác.