kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Nhờ bác Thien_Hung giải giúp

  1. #1

    Mặc định Nhờ bác Thien_Hung giải giúp

    Cháu chào bác Thien_Hung,
    Mong bác giúp giải lá số của cháu:
    Nam, sinh 6h45 sáng, ngày 26 tháng 12 Âm Lịch năm Mậu Thìn (2/2/1989).
    cháu muốn hiểu về cuộc đời, công việc, vận hạn, tình cảm.
    xin cám ơn bác.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Danng Xem Bài Gởi
    Nam, sinh 6h45 sáng, ngày 26 tháng 12 Âm Lịch năm Mậu Thìn (2/2/1989).
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của thienhung_wu
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    4,412

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Danng Xem Bài Gởi
    Nam, sinh 6h45 sáng, ngày 26 tháng 12 Âm Lịch năm Mậu Thìn (2/2/1989).
    cháu muốn hiểu về cuộc đời, công việc, vận hạn, tình cảm..
    Không chịu vào đọc nội quy gì hết!!

    -Ngày sinh 2/2Dl: Bất cứ nghề nào liên quan tới việc nhìn về tương lai bao gồm : sáng chế, làm từ thiện,chiêm tinh, phóng viên. Nghề nào liên quan tới công nghệ hiện đại, bao gồm các loại hình khoa học, viết hoặc dạy về những lĩnh vực này.Cũng thích các truyền thuyết về tôn giáo.
    -Ngày sinh này chủ về 2 bắp chân và 2 mắt cá chân,chi phối thương tích xảy ra ở 2 nơi này.
    -Năm Mậu Thìn,giờ Ất Mão,cách Xuân nhật hoa khai (Ngày Xuân hoa nở)
    • Giải: Trung niên đắc ý vô ưu vô lự (Từ tuổi trung niên trở đi đắc ý không còn phải lo nghĩ)
    *(Mệnh này trong hung thành cát, trong vui trở thành sầu.Sự kiện nào cũng bị phạm phải Thoái thần, mọi sự thấy thành công rồi lại bị phá .Tình thân quyến không thấy ân nghĩa, bạn hữu lại có nhiều duyên tìnhNơi vấp ngã có ngườI nâng đỡ, nơi làm ra được tiền tài có quỷ tớI thâu.Cung Thê chuẩn bị vỗ bồn mà ca hát(xem sự tích “Trang Tử giả chết thử lòng vợ”)

    Thân cư Di là cái chân đi ,ở ngoài nhiều hơn ở nhà.Thích hợp những công việc thường xuyên di chuyển,thường xuyên thay đổi như buôn đường xa,bán hàng lưu động,bỏ mối hàng,marketing,bán bảo hiểm v.v.không muốn đi cũng phải đi,không muốn hài lòng cũng phải di chuyển,khó mà ở lâu được 1 chỗ.
    Ra ngoài bạn bè đông đảo,giao tế nhiều để có cơ hội kiếm ra tiền.Dễ đam mê tửu sắc ,nhiều người quý mến nhưng cũng không thiếu tiểu nhân kết bè,bội phản.
    “Thê cung Thất sát chẳng chơi,phải 2,3 độ mới vui lời bàn”:nên muộn lập gia đình ,lấy sớm khó tránh khỏi hình khắc.Vợ tài giỏi nhưng cương cường.

    Tử tức có Thiên Lương thì muộn con mới tốt,con cái thành đạt,hiếu thảo.Dễ có con khác dòng.
    Tài bạch có Liêm Tướng thì hay có tiền ngoài dự kiến nhưng tiền bạc của Kình Lực là “hữu công vô lao”,tiền đến rồi đi.
    Tật ách thì cẩn thận “bệnh từ miệng vào,họa từ miệng ra”.Trong người có ám tật thì thọ.
    Nô bộc :thường bị bạn bè oán,phản.Nếu biết giữ thân tâm trong sạch,xa lánh tà đạo,xa lánh bạn xấu,làm nhiều việc phúc thiện,giúp đỡ người cô thế thì sẽ dễ vượt qua được hoạn nạn,nguy hiểm.

    Mệnh Vũ khúc ngộ Tuần thường mưu tính chuyện gì hay gặp trắc trở buổi đầu,phải làm đi làm lại rồi mới thành.
    Là người tính cương,lúc giận lúc mừng,khi hiền lành ,khi tàn bạo,lúc tạo phúc,lúc lại gây tai ương.Không phải là con người nhu nhược ,tự biến mình thành 1 người không chịu thua ,không chấp nhận thất bại.Thường khắc người thân nên lúc nào cũng cảm thấy cô đơn,không ai hiểu mình(dù đang sống với người thân).
    Làm việc gì cũng tốc chiến tốc thắng nên không thích hợp với các ngành mỹ nghệ,mỹ thuật..mà thích hợp các ngành kỹ nghệ,kỹ thuật..Tuy được hưởng giàu sang nhưng có bệnh thần kinh hay máu huyết.
    Vì cung Mệnh là Nhâm Tuất nên Vũ khúc hóa Kị :tiền bạc thường bị tổn thất vì 1 lý do nào đó khó mà cưỡng lại được,vì thế đừng nên theo kinh doanh.
    Thần Chú
    Namo Tassa Bhagavato Arahato
    Samma Sambud dhassa.

    (Nằm mơ thấy ác mộng, bị ma đè, sợ ma, đi đường bất an v.v. thì hãy niệm chú này, tâm sẽ được bình an)
    https://www.youtube.com/watch?v=vsaBKh1PRSs

  4. #4

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •