Chăn chiên thì biết chiên yếu đuối, chiên lạc thì lo tìm kiếm đem về, chiên đói cho ăn, chiên bệnh bị thương thì CHỮA CHO LÀNH. VÀ LO CANH GÁC BẢO VỆ CHIÊN KHỎI KẺ THÙ thú dữ dịch bệnh. NGƯỜI MỤC TỬ MÀ THAN KHỔ QUÁ BỎ CHIÊN ĐI NGỦ CHO AN LẠC, LÀ KẺ ĐÀO NGŨ ÍCH KỶ. CHÚA GIESU, DÙ DƯỚI ĐẤT HAY TRÊN TRỜI, NGÀI VẪN LUÔN BÊN CẠNH CHĂM LO CHÚNG TA. Chỉ bởi loài người KO TIN TỪ BỎ LỜI NGÀI, CHẠY THEO NHỮNG LỜI MỊ DÂN NGON NGỌT, RU NGỦ MA ĐƯA QUỶ XÚI