Em biết khi em đăng bài sẽ có rất nhiều người bảo em mù quáng và khuyên em không nên. Nhưng em thật sự quá bế tắc và chán chường.
Ngày trước, anh rất yêu thương em, nhưng chính vì sự yêu thương, chiều chuộng của anh là em ngày càng quá đáng với anh, vì chúng em yêu xa, nên đôi lúc em cũng nản lòng, nhưng chưa bao giờ e bỏ cuộc với tình yêu 2 chúng em. Ở VN e cũng có công việc của mình, nên đôi lúc e vì áp lực công việc mà hay về gây gỗ lớn tiếng với anh, anh vẫn mĩm cười và cho qua hết mọi chuyện quá đáng em đã làm.
Giờ thì chuyện tụi e đã đi đến bờ vực thẳm. A cảm thấy ám ảnh vì khoảng thời gian bị e nặng nhẹ, trách móc đủ điều, lúc vui vẻ thì a vẫn yêu thương, chăm sóc cho e, lúc thì a lạnh lùng đến khó hiểu, a nói với em là a vẫn chưa quên cái khoảng thời gian dài mà e thường xuyên la mắng a.
E giờ đã ăn năn, hối hận lắm, em ăn chay niệm Phật chỉ mong giảm bớt khẩu nghiệp của mình. E biết e có lỗi với a nhiều lắm.
E nguyện cầu tính tình mình hiền dịu hơn, bớt đi sự nóng tính của mình, chỉ mong a hồi tâm chuyển hướng a cho e cơ hội sửa sai lỗi lầm của mình. Nhưng dường như a đã quá tổn thương, a giờ đã cắt đứt mọi liên lạc với em.
Em nghe gia đình a nói là chỉ nhốt mình trong phòng, không đi đâu cả, ai hỏi gì cũng không nói, chỉ ở trong phòng suốt ngày. Giờ đây, e đã nhận ra được lỗi lầm của mình....
E đã đi tìm kiếm nhiều thầy bà để e xin bùa yêu, nhưng thầy nào cũng chỉ đặt chữ TIỀN lên đầu thôi. Chưa biết kết quả ra sao mà ai cũng bảo phải đưa tiền trước, mà phải là hàng triệu. Nói thật, e không tiếc số tiền đó cho tình yêu, nhưng nếu linh ứng, e còn trả lễ nhiều hơn, nhưng chưa gì ai cũng đòi 1 số tiền lớn, thì e phải làm sao đây??? E cũng buồn lắm ạ. E xin bùa yêu không với mục đích hại a hay làm gì xấu, e chỉ muốn mình có được 1 cơ hội để sửa sai lỗi lầm của mình...
E xin thầy nào có tâm giúp em với!!!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks