Có bài hát thế này: VINH QUANG CỦA TA LÀ THÁNH GIÁ ĐỨC KITÔ. NƠI NGÀI, ƠN CỨU ĐỘ CỦA TA, SỨC SỐNG CỦA TA, PHỤC SINH CỦA TA. NHỜ CHÚA TA ĐƯỢC CỨU ĐỘ, NHỜ CHÚA TA ĐƯỢC GIẢI THOÁT......,
phim này mình đã xem rồi, hay và xúc động lắm, tuy đc xếp loại R cấm trẻ em dưới 13 tuổi, nhưng R ở đây phải đc hiểu là Realistic (hiện thực) chứ không phải là Raunchy (thô tục)
Xem phim lắm cảnh đúng là cảm nghiệm bằng kinh sách, giáo điều là chưa đủ.
Từ bỏ chính mình thật là khó.
Tập từ bỏ cái nhỏ, rồi sẽ từ bỏ cái lớn hơn. Tập lần hạt một ít mỗi ngày, rồi sẽ yêu mến mà lần mấy chuỗi kinh mà ko chán.
đơn giản Ngài đến và chết để chuộc tội để ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước
Thiên hạ “Chi nghinh nam bắc điểu”
Tình đời “Diệp tống vãng lai phong”
Thêm 1 số thông tin khi làm phim:
http://gpnt.net/diendan/showthread.php?t=5660
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks