Thứ 6 vừa qua là NGÀY GIỖ CỦA CHÚA. Ai mà ko nếm mùi CHẾT. Nếu chết vào tay DÂN DO THÁI thì sao? Dân do thái chỉ có luật tử hình là ném đá hoặc cột cối đá quăng xuống biển(hình như vậy). THIÊN CHÚA CHA MUỐN CON MỘT NGÀI CHẾT VÀO TAY QUÂN LA MÃ. Vì vậy, THẬP GIÁ Ô NHỤC, TRỞ THÀNH THÁNH GIÁ CỨU ĐỘ CHUỘC TỘI CHÚNG TA. Nhưng ngay các môn đệ Chúa CHẲNG HIỂU GÌ CẢ, HOẢNG SỢ, CHẠY TRỐN. CHÚA ĐÃ RA KHỎI MỒ, HIỆN ĐẾN GẶP MẤY ÔNG, DẠY DỖ CHO MẤY ÔNG HIỂU VỀ ĐẤNG MESIA (KITO) PHẢI CHẾT VÀ SỐNG LẠI, VÀ NHIỀU ĐIỀU NỮA, VÀ CÁC ÔNG ĐÃ CHÉP THÀNH SÁCH CHO HẬU THẾ. Đã đọc rồi, giờ đọc lại vẫn xúc động, xúc động lúc bà MA-DA-LA RA MỒ rồi sau đó GẶP ĐƯỢC THẦY YÊU. Bởi xác thầy trong mồ lấp tảng đá nặng, cơ may nhìn xác thầy, xức thuốc thơm lần cuối thật mong manh. ÔI, VUI MỪNG BIẾT BAO KHI GẶP THẦY CÒN SỐNG, THẦY SỐNG LẠI VINH HIỂN.