Xin chào các bạn !
Mình tên là Minh mình là sinh viên công nghệ thông tin quê tại VĨnh Long, hiện đang sống và học tại sài gòn. Mình thuê 1 phòng trọ ở hẽm dẫu Thanh Đa Quận Bình THạnh TP Hồ CHí Minh. Ngày xưa mình sống chung với anh rễ để đi học, và nay anh rễ về quê mình ở chung với 1 thằng bạn tên Tuấn vì lí do nên Tuấn không ở tiếp và chủ nhà đồi lại nhà. Nên mình thu xếp đồ đạc vào thùng. DO chưa kiếm được nhà nên xin ở lại vài bữa thì chủ nhà chưa xin được giấy phép xây dựng nên cho ở tiếp đến 5 tháng nữa. Thì đúng diệp đó mẹ mình có cho mình đi 1 tour du lịch singapore và malay. Khi về nhà thì vẫn bình thường mà có điều cái nồi cơm mình nấu đã bõ khá lâu nên lên móc đen thui hư cái nồi cơm không còn chỗ nên mình mang vào đặt vào trong toilet vì mình là 1 người khá bề bộn :i_dont_know: .
Và sau đó mình phát hiện 1 điều rất thú vị là tầm qua 12 xin thề với các bác là bạn em nó cũng kiểm chứng và bạn gái em nó sợ và không còn dám ở nhà của em nữa. Qua 12 giờ là trong toilet nó cứ gõ cóc cóc cóc liên tục mới đầu là em cứ tưởng hàng sớm làm gì ban đêm tại vì là sớm trọ. Nhưng vài ngày sau nhớ lại vì chủ nhà lấy nha lại nên phần lớn đã di chi còn vài ba nhà và sát nhà em chưa ai dọn vào ở.
Có 1 hôm bạn em qua nhà chơi, cửa toilet ngay cửa ra vào tại vì là phòng trọ nhõ chỉ có cân gác lững nhõ, nên đứng canh toilet ngay cửa nói chuyện thì tầm 1h nó lại gõ cóc cóc cóc liên tục như vậy bạn em cũng hoảng hồn vì nghe e kể mà nó cũng ậm ừ cho là tin lúc đó nhưng hôm nay nó chinh mắt thấy và nghe nên nó cũng sợ.
Nó gõ cóc cóc cóc rất bình thường mà khi xuống nhìn vào toilet thì không thấy gì ngày nào nó cũng gõ như vậy riết thành ra em quen, cứ mõi lần nó rõ em chồm ra nhìn vào toilet thì ko nghe nữa, nhưng quay lai chơi game thì nó lại rõ nên em rất quen.
Cho tới 1 hôm nhà cửa bề bộn quá em kiêu bạn gái em qua dọn thì nó dọn sạch sẽ mang cái nồi cơm trong toilet ra bán đồ cũ vì nó bị hư rồi thì lạ thật mấy hôm sau không còn nghe tiếng gõ nữa em mấy nhớ ra là cái nồi cơm.
Em xin cam đoan tuy em bề bộn nhưng nhà thì không có chuột gián gì cả, và nếu là chuột thì nó không thể nào mà gõ kiểu đó được, em đã thữ lấy tay gõ vào nồi cơ thì không thể nào nghe được cái tiếng giống vậy trừ khi lấy thanh kim loại gì đó gõ vào thì nó mới phát ra được tiếng như vậy.
Xin mọi người vào bình luận và giải thích dùm em hiện tượng trên, em là 1 người thích khoa học và cũng tin vào tâm linh máy tính nhà em 2TB chỉ down toàn chương trình Discovery và khám khóa khoa học để xem. Và nhà em cũng đã có nhiều điều thú vị nhưng sẽ kể sau với mọi người vì máy người kia em không quan tâm mà em thấy chuyện này rất ngộ nghĩnh nên xin mọi người giải đáp giúp
Và xin cam đoan rằng chuyện này mình không bịa, tại mình không rãnh tới mứt không có gì làm đi bịa chuyện mà ngồi đánh chữ cho mõi tay mõi mắt đâu.
Xin cám ơn !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks