nói ra thì xấu hổ, trên đời này chả có ai đi vạch áo cho người xem lưng. nhưng mình không nói thì không biết phuongw hướng như nào: câu chuyện này là liên quan đến bố mình. bố mình đi chấp tác ( làm công đức cho nhà chùa) ngày trước thì ông trông coi ở chùa ở HÀ Nội sau đó thì về chùa lạc thị) từ khi về chùa một mình ông ấy một ngôi chùa, sáng sớm tụng kinh. chiều niệm phật nếu như vậy thì chả có gì để nói nhưng bố mình đã bị Tham. Ông ấy lấy tiền của chùa, tiền mà người ta thờ trên ban ông ấy lấy cho vào tủ, tiền khách cúng vào hòm ông ấy cũng mở hòm ra lấy ( ông ấy đánh chìa khóa riêng thầy trụ trì không biết), rồi tự in giấy công đức giả chữ ký thầy trụ trì rồi ai mà cúng tiền thì lấy Phiếu công đức ra ghi và toàn bộ số tiền đó ông ấy lấy về mình hết. không phải chỉ có 1 năm mà ông ấy lấy tiền chùa đã 20 năm nay. có nghĩa là ông ấy dùng mọi cách mọi thủ đoạn để có tiền, như tu sửa xây chùa thì ông ấy liên kết với bọn thợ xây, thợ gỗ rồi ghi tăng thêm để rồi ăn chia nhau. có tiền rồi ông ấy Phung phí cho hết người này người nọ mình nhìn chứng kiến mà đau long không biết làm gì để khuyên can cho ông ấy tỉnh ngộ để không lấy tiền chùa nữa mình có nói thì ông ấy nổi khùng lên chửi mình. theo các đạo hữu tôi có nên chùa gặp trụ trì nói chuyện với Hòa thượng về bố tôi không? tôi phải làm sao để cho ông ấy tỉnh ngộ ra. tôi sợ ông ấy cứ làm vậy sau này đời tôi , con tôi không trả nổi. xin các đạo hữu chỉ baop