
Nguyên văn bởi
tiger555net
Quả thật là quá khó, quá khó để tìm 1 người theo học. Hôm trước mình có xin vào 1 khóa huấn luyện quân sự tính để học, nhưng vào được mấy ngày lại đi. Tình hình rất chán, mấy đứa vào học chủ yếu là con nhà giàu vào học cho biết cuộc sống bình thường, chứ chả thấy chút quân sự nào, thật mất mặt 2 chữ "quân sự". Ko lẽ tình hình trong nước bây giờ là vậy sao ? Lớp dạy võ thì như lớp khiêu vũ, còn lớp quân sự thì như lớp hưởng phúc cho đám nhà giàu. Ko có nơi nào có 1 sự huấn luyện gọi là nghiêm khác đàn hoàn sao ? Mình nhớ lúc còn nhỏ mình từng đọc qua một bài viết, trong đó người ta nói về cách để khai thát sức lực tiềm ẩn trong cơ thể, đưa cơ thể chúng ta vương lên 1 tầm cao mới. Để có được điều đó người ta thường có những sự huấn luyện khắc khe. Như bắt chúng ta chạy 1 quãn đường trong thời gian đưa ra, mang nhiều vật nặng và hành quân, đánh lại người có sức mạnh hơn chúng ta,... đó mới thật sự là huấn luyện để chiến đấu, chứ huấn luyện ở VN chắc chỉ để cho vui chứ chả đánh đấm gì. Hajzzz. Ko biết có phải do mình ko có duyên hay ko nữa.
Bookmarks