Hiện tại mình đang cố gắn học Thần Chú Lăng Nghiêm
Nhưng rất là khó học và khó nhớ , có lẽ nghiệp chướng còn sâu nặng
Đôi khi lại rất làm biếng ...
Hy Vọng các bạn sau thời khóa tụng kinh , niệm phật .. Xin hãy hồi hướng giúp mình
Mình tên . Dương Trường Thọ
Pd . Diệu Âm Pháp Tiến
...tuy có đọc tụng hằng ngày , đôi khi chỉ nhớ từng đoạn từng đoạn .
Vài hôm trước mình có một giấc mơ , trong giấc mơ đó mình thấy một vị sư nhắc mình đọc Chú Chú Lăng nghiêm , Mình đọc được đoạn đầu , rồi không nhớ . Vị sư ấy và nhiều vị sư khác bỏ đi ..
5 Hôm nay .. cứ tầm 1h sáng , 3h sáng , 5h sáng .. là tự nhiên thức dậy .. tuy mất ngủ nhưng không mệt mỏi cho lắm .. rồi niệm phật rồi ngủ tiếp ..
Cha mẹ mình hiện đang muốn cưới dâu trong năm nay , tới lúc đó lo việc gia đình , công việc ..v..v. sợ khó mà thực hiện được ..
Kính mong các bạn sẽ Nguyện cho mình có thể sớm học thuộc được Thần Chú Thủ Lăng Nghiệm ..
Nguyện đem công đức tu tập hàng ngày xin hồi hướng cho Pháp giới chúng sanh , cho các bạn ...v.v.. được an lạc ,cuộc sống no đủ , tín tâm , hết một báo thân đều sanh tịnh độ ..
A Di Đà Phật
Bookmarks