chúng ta biết có tốt thì có xấu, có sáng thì có tối vạn vật đều có hai mặt của nó, ví như có âm sẽ có dương thái dương sẽ sanh thiếu âm... đó là nhị nguyên vì thế tội lỗi hay không tội lỗi bạn xem nó như cái nó đã là, vạn vật vốn lý lẽ nó đã như thế tại sao ta cứ mãi lo nghĩ vọng tưởng về nó?
Khi con người sống rồi sẽ tới lúc họ phải chết nó diễn ra đúng theo lý tuần tự vạn vật, sống chết vốn dĩ là như thế ấy vậy mà nhiều người cứ mãi lo nghĩ lo ta sẽ chết? bạn sẽ chết đó là đều tất nhiên lo cũng phải chết mà thôi, cũng như trên đời này ai cũng sẽ bị khen chê, họ không khen ta thì chê ta, hoặc chẳng dính đến ta.. nó vốn là vậy, đã là như thế thì sao còn lo nghĩ về nó?
Tu hành tứ đại giai không, còn chúng ta cũng đầy kinh văn lý luận chúng là chấp có, cái gì cũng có có, ngay khi tâm trí muốn yên chúng ta cũng chẳng yên, liền lôi tội lỗi của người khác vào tâm trí của mình quậy cho nó đục lên,... bạn xem như thế là nuôi cái ngã mạn... còn cho rằng mình hơn người khác, mình không cùng với chúng sanh một thể (đồng thể tức đại bi) ta khác họ, ta ưu việt hơn họ... Người tu hành tuyệt chẳng nên có ý này, nếu có ý này tức đã sai đường rồi... Phật còn cầm kim khâu áo cho đệ tử, khất thực (ăn xin) chẳng phân biệt người cho là người giàu kẻ nghèo, tốt hay xấu Phật đều hoan hỷ làm phúc điền cho chúng sanh gieo trồng... đây mới chơn chánh là đệ tử Như Lai.
Như Lai nào dạy chúng ta đi nói lỗi người? Không hề có, bản thân thế giới chúng sanh nhiều vô số vậy có bao nhiêu chúng sanh hoàn toàn là không có lỗi? Sửa lỗi nói lỗi người, ta nhìn thấy chúng sanh bên ngoài toàn thể họ đều là tội lỗi, Vậy trước tiên nên sửa chính là từ bản thân, thế giới hài hòa bắt đầu từ đâu? chính là từ tâm của chúng ta.
Tất cả chẳng qua chỉ là một suy nghĩ mà thôi... Nếu biết vạn vật vô thường sao còn sanh phiền não...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks