Không phải sư huynh , ý mình nói là không nên trộn 2 phương pháp thiền với nhau , còn thiền theo pháp nào thì điều niệm Phật được. Nó dễ nhíp tâm hơn. Mình có thử niệm Chú trong lúc thiền xem sao thì có cái ok có cái không good .
Thật ra nhiều người lầm tưởng rằng mình niệm Phật để Ông Phật lo , phù hộ cho mình.......khi chít ổng rước ....Không phải ,A DI Đà là âm thanh , âm ba của vũ trụ. Mình càng niệm thì chấn động lực , tâm lực của hành giả càn mạnh lên ,mạnh lên khi đủ mạnh mình sẽ tương thông được với Ngài..........Xưa kia Ngài dựa vào cái này tu thành Phật thì bây giờ mình đi theo. Hơn nửa bây giờ có Ngài coi chừng , và giúp nửa.
Nó giống như chử Án , hay Om hay Um vậy...........Đó là lý do tại sao khi bị ma đè mình niệm Phật nó xuất vì chấn động lực mình mạnh lên nó chịu không nổi nó bỏ chạy. Chứ không phải nó sợ Ông Phật , nó còn khoái gặp Ổng nửa , gặp Ổng ,Ổng ban phát từ trường , giúp nó thoát khổ. Một tên ăn mày gặp đại gia phải mừng chứ sao lại chạy ? Phải không?
Good luck nghe
To b-q :
Người ta về VN thì lo ăn chơi , bạn về VN mà lo tìm hiểu và học đạo thì thật là đáng quí và nể phục. Ở nước ngoài thiếu gì chùa dạy thiền bạn , hình như thành phố nào củng có hít mà.
Good luck nghe
Bookmarks