kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: CON VỊT TRONG ĐÀN THIÊN NGA

  1. #1

    Unhappy CON VỊT TRONG ĐÀN THIÊN NGA

    Copy from :Quy Luật Tam Giới
    July 3, 2014 · Edited ·

    ***LÀM CON THIÊN NGA TRONG ĐÀN VỊT HAY CON VỊT TRONG ĐÀN THIÊN NGA?***

    Ngày nay, có khá nhiều người "ngây thơ" tin rằng chỉ cần niệm vài câu danh hiệu "A DI ĐÀ PHẬT" đã có thể vãng sanh về cực lạc rồi!
    Việc tu hành đơn giản chỉ có thế đó! Nếu ai siêng năng hơn nữa muốn sớm viên mãn thì mỗi ngày dành hai thời sáng tối, tụng kinh đọc chú: NHƯ LÀ KINH NHẬT TỤNG, CHÚ VÃNG SANH, CHÚ ĐẠI BI, ....V...V, loại kinh kệ tuy có khác nhau nhưng vẫn chung một quy cách là đọc tụng rồi đếm số lần sao cho càng nhiều càng tốt.
    Cách tu hành này chỉ xuất hiện sau khi Thế Tôn nhập diệt hơn 500 năm, chẳng rõ do ai "sáng chế" ra nhưng từ ấy đến nay tôi hẳn chưa thấy có nhắc đến vị đạo sư nào thành đạo quả chỉ nhờ cách đọc tụng ê a những từ không rõ nghĩa như thế cả! Còn sau khi mạng chung có được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc hay không thì tôi chưa có kiểm chứng được.
    Nhưng vì chưa có kiểm chứng được cho nên tôi chỉ mới dám tin vào cách thực hành dẫn đến giác ngộ mà THÍCH CA MÂU NI truyền dạy lại mà thôi: đó là (Thiền Định, Giới Luật, Trí Tuệ),
    Quý vị nói xem KINH SÁCH lưu truyền lại để làm gì?
    Kinh sách sở dĩ lưu lại cho đến hôm nay là muốn chỉ cho chúng sanh cách thức tu học, những lời lẽ trong đó chỉ muốn chỉ dẫn cách ta đến với chánh đạo mà thôi!
    Quý vị đừng nghĩ mình đọc tụng nhiều lần kinh điển là mình đang tu nghe! Cái đó là lầm to lắm đó, quý vị đọc như thể là một em bé đọc bài học thuộc lòng vậy! Đọc những từ ngữ từ tiếng phạn cổ dịch ra những âm ngữ khác lạ mà chẳng hiểu nó nói gì như một chú vẹt học nói tiếng người vậy thôi!
    Quý vị đọc kinh cho ai nghe? Đọc nhiều lần nhằm mục đích gì?
    Xin thưa! Quý vị đọc kinh chỉ là cho chính mình nghe mà thôi! Mục đích của đọc kinh là để hiểu kinh ấy dạy gì rồi mang ra hành trì trong cuộc sống! Chứ có phải quý vị đọc kinh cho ông phật, ông thần nào ngồi đó nghe xong rồi ghi lại tính đếm số lần nhiều ít mà tính công đức ít hay nhiều hay sao? Ai có cái ý nghĩ này trong tâm thì coi như công đức tu tập từ trước đến giờ đổ sông, đổ biển cả rồi đó!

    Quý vị đọc hoài một bài kinh, đọc nhiều lần đến mức càng nhiều thì điều đó càng chứng tỏ quý vị VÔ MINH, CHẬM TIẾN TRONG CON ĐƯỜNG PHÁP ĐẠO, vì đọc hoài một kinh mà có hiểu đâu nên mới đọc đi đọc lại nhiều lần như thế! mà khi đọc nhiều như thế vẫn chưa hiểu thì nên đi lĩnh giáo các vị cao tăng khác mới phải chứ đằng này quý vị lại đọc tụng tiếp nữa! chứng tỏ tâm quý vị không có theo lời kinh, không có trong kinh thì quý vị đang làm gì?
    Cái này quý vị nên tự hỏi chính thân mình thì hơn? Còn nếu quý vị đã đọc hiểu ý nghĩa của kinh đó nói gì rồi thì quý vị muốn tu hành hãy ghi nhớ ý kinh trong đầu, mang ý đó áp dụng trong cuộc sống thường nhật hàng ngày như thế mới là thọ trì, mới là tu hành, người đã là kinh, kinh đã là người, lúc này có cần đọc tụng chi nữa đâu mà chính quý vị là quyển kinh rồi! quý vị có thể xếp kinh ấy lại cần chi tụng niệm nữa? XIN HÃY LÀ NGƯỜI TU ĐẠO CHÂN CHÁNH ĐỪNG CỐ CHẠY THEO HÃO DANH, HÌNH THỨC NỮA! HÃY LÀ MỘT NGƯỜI HIỂU GIÁO LÝ CHỚ ĐỪNG LÀM MỘT CON VẸT BIẾT NÓI GIÁO LÝ NHÀ PHẬT MÀ TÂM RỖNG TUẾCH!

    CÒN VIỆC VÃNG SANH! QUÝ VỊ NGHĨ THỬ MÀ XEM!?
    NẾU QUÝ VỊ KHÔNG TU SỬA THÂN TÂM, KHÔNG TỪ BI, KHÔNG BUÔNG XẢ, CÒN CHẤP CHƯỚC, CÒN GHEN ĐUA, HƠN THUA, ĐỐ KỴ, CÒN THAM, SÂN , SI, ÁI Ố, HỈ NỘ, THÌ DẦU QUÝ VỊ CÓ TỤNG NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ĐẾN RỤNG CẢ HÀM RĂNG CŨNG CHẮC CHẮN RẰNG KHÔNG THỂ NÀO VÃNG SANH CỰC LẠC CHO ĐƯỢC?
    vì sao tôi nói như thế!? Sỡ dĩ tôi nói như thế là bởi vì quý vị thử nghĩ mà xem, cực lạc tịnh thổ là một thế giới thế nào? Theo như lời Thích Ca đã giải nói?
    Thế giới ấy nào là có Phật A Di Đà thuyết pháp, là một thế giới toàn mỹ , không có ác niệm, không có các lậu hoặc, tham sân si, hỉ nộ ái ố, không có khái niệm hơn thua, ganh đua, ghen ghét, thế giới ấy công bằng không phân biệt, ai cũng như ai!
    một thế giới như thế đó, nếu quý vị chưa gột rữa tâm mình thanh tịnh, trong sạch như thế mà vãng sanh về đó thì thế giới đó sẽ ra sao?
    SẼ CÓ MỘT CON VỊT ĐEN XẤU XÍ GIỮA MỘT BẦY THIÊN NGA???
    Quý vị nghĩ xem có chấp nhận làm con vịt lạc loài thế không? mà dù quý vị có muốn đi cũng không được nữa? Vì nếu thế thì làm sao nói là thế giới ấy hoàn mỹ không có lậu hoặc cho được?

    CÒN NẾU QUÝ VỊ TIN LÀ DÙ QUÝ VỊ CÒN TÍNH XẤU ẤY, CÁC LẬU HOẶC CHƯA DIỆT TẬN NHƯNG PHẬT A DI ĐÀ VẪN SẼ CHO VÃNG SANH CHỈ CẦN TIN ÔNG ẤY?
    XIN THƯA QUÝ VỊ LÀ NẾU A DI ĐÀ CÓ THỂ GỘT RỬA TÂM THAY CHO QUÝ VỊ THÌ ÔNG ẤY SAO CHẲNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI TRONG CÕI NÀY VÃNG SANH HẾT VỀ ĐÓ ĐI? VÌ AI VỀ CŨNG ĐƯỢC PHÉP MẦU ÔNG ẤY GỘT RỬA TÂM THAY CHO CÒN GÌ?

    chính vì chuyện đó là hoàn toàn không thể cho nên tu hành mới cần sự nỗ lực, tinh tấn chính bản thân ta!
    THÔI THÌ SAO LẠI KHÔNG CHẤP NHẬN LÀM MỘT CON THIÊN NGA TRONG BẦY VỊT? sao không tu sửa thân mình cho đúng giáo huấn thế tôn, mặc cho thời mạt pháp người đời chê cười là điên khùng là không biết toan tính?
    TUY LÀ VẬY ĐÓ NHƯNG KHI ĐÃ TỰ GỘT ĐƯỢC THANH TÂM TRONG SẠCH THÌ DÙ A DI ĐÀ CÓ HIỆN RA CẢN TA VÃNG SANH VỀ ĐÓ TA CŨNG CÓ ĐỦ NĂNG LỰC TỰ VỀ RỒI! VÌ KHI ĐÓ TA CŨNG CHẲNG CÒN HỢP VỚI CÕI THẾ GIAN NGŨ TRƯỢT NÀY RỒI, HAY ÍT RA CŨNG SANH VỀ CÁC CÕI TRỜI ĐỂ THỌ HƯỞNG PHƯỚC BÁU HOẶC SANH LẠI LÀM NGƯỜI TIẾP TỤC TU HÀNH ĐỘ CHÚNG!
    làm THIÊN NGA hay LÀM VỊT là điều do chính ta chọn lấy, tâm ta quyết định chứ chẳng ai khác!

    Tue Minh
    Last edited by vo minh cau dao; 25-01-2015 at 12:39 PM.
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  2. #2

    Mặc định

    Cảm ơn VOMINHCAUDAO! bạn nói rất hay và đúng. Tu là tu từ gốc, không tu ở ngọn. Hãy nghe các bài giảng pháp của Ngài Pháp Sư TỊNH KHÔNG, sẽ khai sáng rất nhiều. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    Cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thihuy7381 Xem Bài Gởi
    Cảm ơn VOMINHCAUDAO! bạn nói rất hay và đúng. Tu là tu từ gốc, không tu ở ngọn. Hãy nghe các bài giảng pháp của Ngài Pháp Sư TỊNH KHÔNG, sẽ khai sáng rất nhiều. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    Cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật đạo.

    Tội lỗi , tội lỗi bài đọc trên mạng thấy hay đem về cho bà con đọc cho vui , tui đâu có giỏi vậy. Ở trên đề :

    Copy from :Quy Luật Tam Giới
    July 3, 2014 Dưới đề Tên Tuệ Minh , còn mình là Vo Minh he he he
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Cách "KHAI MỞ THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN" cực nhanh
    By Bản Ngã in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 52
    Bài mới gởi: 24-06-2014, 12:07 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 20-04-2012, 12:39 PM
  3. KHAI MỞ THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN
    By Đồng_nghèo in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 22-03-2012, 12:44 AM
  4. THIÊN THÂN TỊNH ĐỘ LUẬN
    By tueuyen in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 07-03-2011, 01:00 AM
  5. Sử ký TƯ MÃ THIÊN
    By Bin571 in forum Lịch Sử
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 21-02-2008, 08:10 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •