A Di Đà Phật ...
Trước hết xin sám hối .. nếu có lời nào không chuẩn xác thì xin hãy tha thứ ....
..
Tôi đang sống và làm việc cho chị ruột tôi .Bà nội của anh rể tôi gần đây sức khỏe suy yếu , Thường xuyên thấy ma quỷ đến làm phiền không thể niệm phật được , vài tháng gần đây sức khỏe càng nguy kịch ... Gia đình anh rể tôi có gốc thầy Pháp , thường hay giúp những người trúng bùa ngãi và trị hết cho họ . Một năm chỉ chữa có vài lần thôi , Bà tám .. là người đã qua đời đã lâu rồi .. Bà ngày trước có tu tập , tuy đã mất nhưng bà nay Bên cửu Huyền Thất Tổ , Thường theo bà Tám có một người mà chúng tôi hay gọi là Mục Đồng .Tôi biết bà rất trể nên không thể kể chi tiết về bà ,Lúc nào cũng vậy bà thường khuyên mọi người niệm phật . Nghe chị tôi người chứng kiến bà ấy chữa giúp người ta , bản thân khi chữa xong .. Phải về Một nơi để tu tập , nơi đó là nơi nào tôi quên rồi ... Nhưng hình như ở Châu đốc .. Bà Ấy cũng phải tu tập , Người mà chúng tôi gọi là Mục đồng thường xuyên chịu phạt Quỳ Nhang vì ông mổi khi về ông lại nói hết những gì ông biết .. tiền cất ở đâu , chúng tôi ở cửa hàng buôn bán nói gì , buôn bán ra sao ông ấy đều biết hết . Cũng nhờ ông ấy mà cửa hàng chúng tôi buôn bán rất thuận lợi ... Chuyện chữa bệnh bị ma nhập ..v...v.. thì rất dài khó mà nhớ để nói hết ...
Gần đây bà Tám về nhắn nhũ , bà Nội của anh Rể tôi đáng lẽ còn sống được rất lâu , nhưng vì lúc trước bà là thợ nấu ăn cho đám cưới , bà ấy thường xuyên giết gà vịt .. nay tội rất sâu nặng bà ấy sẽ khó sống qua sang năm .Oan Gia vào nhà đứng trước cửa , đu trên tường hù dọa ... Bà Tám cũng đã vẽ bùa chặng ở phòng tuy không vào được nhưng vẫn đứng ở ngoài ... Chờ đợi ...
Bà nội ... nhìn thấy và không thể ngủ được , mặt dù nhắc nhỡ niệm phật , cũng không niệm được ....
....
Mấy ngày nay người ta đến cầu an cho bà , nhưng sao cầu được vì sát nghiệp quá nặng như vậy ...
Bà nội lúc trước cũng không được lòng con cháu , nên còn có nhiều người còn hận bà .. bà chưa đi được ....
.... Tôi cũng muốn đến cầu an , Tụng một bài kinh lắm , Nhưng liệu có cơ hội , vì ở đó chưa chắc người ta đã cho tôi làm ....
A DI Đà Phật .... Tôi không có ý gì , chuyện ma quỹ là có thật , chuyện bùa ngãi thì vô cùng nguy hiểm ,chớ nên tò mò mà thử
.. Bà tám nói số người mà tự xưng Thầy bùa , ngải .. dù Thật hay giả .. Tốt hay xấu ... đều mang nghiệp cả ....
Tất cả khi chết đều đọa địa ngục , ngạ quỹ ....
Số người dùng tiền mua , thuê thầy làm bùa ,ngãi ... Tất cả đều tổn phước rất lớn ....
....
.... Cũng có thể bạn không tin .... Tùy bạn tôi ... Ai tin thì nên dừng lại nhé ....
...
...
Hôm nay con viết bài này sẽ có 1 , 2 , hay nhiều người đọc ... nếu có chút ít thiện căn phước nào cũng xin hồi Hướng cho Bà Nội ... Nguyện cho nghiệp chướng tiêu trừ , oan gia trái chủ nay hoan hỷ , mười phương pháp giới chúng sanh đều giác ngộ phật , pháp biết tin phật , niệm phật , hết một báo thân đều sanh tịnh độ ...