ĐẠI LẠC
Kinh nghiệm về đại lạc là một trong những điều kiện cần của Đại Giác Ngộ. Tuy nhiên “Đại lạc” lại ẩn chứa bên trong những nguy hiểm tiềm tàng cho người tu tập.
Nếu không có nền tảng đạo đức vững vàng, bồ đề tâm và lòng bi mẫn, đại lạc sẽ biến người thành đại ác, thành ma quỷ.
Rượu, ma túy, cờ bạc là ba thứ đưa con người đến Gần với đại lạc hơn cả, và rõ ràng là ta thấy khi không có Bồ đề tâm, cái sự “tiệm cận đại lạc” đó đã làm nảy sinh biết bao tội ác.
“Tiệm cận đại lạc” khiến con người trở nên nghiện, điều đó cho thấy sự Hưởng Lạc là một nhu cầu rất lớn, nếu không nói là lớn nhất – chính vì thế con người không thể từ bỏ nó được mà phải sống chung với nó và điều cần thiết là phải Làm Chủ được nó.
Tình dục trong tình yêu cũng mang đến đại lạc (tuy ngắn ngủi), vì thế nó là một nhu cầu chính đáng của con người. Tình dục không tình yêu mang đến “tiệm cận đại lạc”, vì thế nó có thể gây nghiện và chứng nghiện tình dục cũng là một tiền đề cho tội ác…
“Tiệm cận đại lạc” là sự gần đến đại lạc, nhưng không phải đại lạc – Và con người chỉ có một cách duy nhất để đạt đến Đại Lạc – Đó là Thiền. Vì thế nếu không tu thiền, ta sẽ không thể có kinh nghiệm về đại lạc, và tất nhiên sẽ khó có thể giác ngộ.
Tụng kinh, đọc chú thường xuyên, đều đặn cũng tạo ra sự “tiệm cận đại lạc”, vì thế nếu bạn đọc chú hay tụng kinh mỗi ngày dần dần nó sẽ trở thành một nhu cầu thật sự, khó có thể bỏ được.
Hội họa, điêu khắc, âm nhạc, thơ ca… cũng tương tự như vậy, cũng mang đến “tiệm cận đại lạc”.
Còn nhiều thứ mang đến sự “tiệm cận đại lạc” nữa, và vì thế Cái Ác cũng trở nên khó đoán được và có thể đưa loài người đến sự diệt vong.
Khi ta tụng kinh, niệm Phật trong Chánh Định, trong Đại Định – Ta sẽ đạt được Đại Lạc. Đây chính là Cốt Lõi của Tịnh Độ, đề từ đó đạt Đại Giác Ngộ. Vô số người tu theo Tịnh Độ nhưng không thấu hiểu điều này nên đã không thành công.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks