Hôm Qua , có nghe một bài pháp rất hay ..
Nội dung : có một người phụ nữ tình cờ nghe qua bài pháp của một vị Thầy , trong bài pháp đó thầy hướng dẫn nuôi dạy con từ trong bụng mẹ .
Chuyện là người phụ nữ này sanh ranh ra ba đứa con đầu , đứa nào cũng bài bạc , đỏ đen .. còn nhỏ đã thích đánh bài .. Đã mang thai hơn một tháng , người chồng y như bài pháp hướng dẫn . Ngày ngày cho vợ nghe Kinh nghe thuyết pháp . Khi bé được sanh ra và lớn lên . Gia đình dắt cháu vào chùa tìm thầy . Thằng bé rất nghịch , gõ chuông , gõ mỏ chơi . Mẹ mắng , cậu bé lúc đó chạy đến gần hôn vào má mẹ , sau đó chay lên bàn thờ phật lấy trái cây đến tặng mẹ .. Thầy mới hỏi sao nó biết làm vậy ,Người ấy nói , từ nhỏ đó đã như vậy rồi có lẽ lúc con mang thai con nghe thuyết pháp của Thầy .. Ở nhà khi nó bị la , nó cũng đều ôm hôn và tặng hoa đó thầy ạ . Những đứa anh của nó lúc trước , con là con mắng , 1 là khóc lóc sợ sệt , 2 là chóng cự nằm vạ .. Thằng này nó rất khác .Thầy hỏi : vậy lúc cô mang thai những đứa kia cô thường làm gì . Dạ con thường qua hàng xóm đánh tứ sắc .. Thầy nói : Lúc thần thức của đứa trẻ nhập thai thì người mẹ nghĩ gì làm gì nó đều biết và hiểu hết nó sẽ học theo người mẹ . Để có một đứa con ngoan nên dạy nó từ lúc còn trong bụng mẹ , tránh rượu bia ,chất gây nghiện ,thường nghe thuyết pháp nghe kinh , trò chuyện cùng bé ...
Một câu chuyện khác , Người phụ nữ này đã mang thai không có điều kiện nuôi con định đi phá thai . Vì là một phật tử , nên cô đến hỏi thầy . Dạ thưa thầy , cho con hỏi , con đã mang thai và đứa con này hay đạp con rất dữ dội , con định phá nó đi , đợi khi kinh tế ổn định con sẽ sanh đứa khác . Cho con hỏi sau khi con phá rồi , con lấy cốt gửi chùa , làm lễ cầu siêu cho nó , vậy con có tội không và nó có siêu hay không .. Thầy quay sang hỏi lại , Bây giờ , Thầy không thích con , thầy giết chết con sau đó thầy lại cầu siêu cho con , con có chịu không . Cô ấy trả lời là không . Thầy nói : vậy làm sao đứa trẻ cô nó chịu . Những gì cô nghĩ con cô biết hết nên nó mới quậy như vậy , cô không tin Thầy thử cho cô xem .. Thầy quay xuống nói : nè , con có nghe thầy nói không nếu có thì đạp bụng mẹ đi ,thế là nó đạp bụng mẹ bung bung , con có sợ mẹ con giết con không , nếu có đạp bên phải bụng mẹ , sau đó lại bị đạp bên phải tiếp .. Thầy bảo , vì cô luôn có ý phá thai nên đứa trẻ mới hành cô như vậy ,cô nên bỏ suy nghĩ đó đi . Người phụ nữ này khóc rưng rưng và không muốn phá thai nữa .... A Di Đà Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks