Chuyện là Em có con chó Nuôi nó từ bé , đến nay dc 13~14 năm rồi ạ , em thương nó lắm . Nhưng
Hôm qua 8/11 tầm 11h đêm , Nhà em có 2 con chó bà em có dắt 1 con ra cho đi đái ỉa , còn con chó kia nó lẻn ra ngoài , binh thường nó rất khôn đi tí về ngay , nhưng hôm qua nó ko về ( phát hiện mất lúc gần 12h đêm )
Em và cả nhà đổ xô đi kím , ( EM sống ở Tân Bình , TP.HCM ) đi ra Lê Hồng Phong , CHợ phạm văn hai và các quán nhậu hỏi thăm ( nhưng đóng cửa ) , sáng 7h em lại gia đình lại đi lê hông phong và các tụ điểm buôn bán chó ở HCM hỏi thăm và gửi hình chó để nhận dạng và chuộc về :( .
Đến chiều nay 9/11 củng ko có kết quả , em với dì chay lòng vong khu phạm văn bạch ở đây nhiều quán nhậu chó , có hỏi và đưa hình thì hầu như ai củng nói 12h đêm mất , thì 12h trưa hôm sau giết rồi ( em buồn vô cùng ạ ) nhà em bà lại dì khóc rất nhiều .
----------------------------------------------
Củng giống như con người chó có linh thiên không ạ , có cách nào để em nhận biết là chó đã chết chưa ạ , em muốn nó về báo mộng cho em hoặc đại khái gì đó cho em biết là nó đã chết ,
EM xin anh chị ( cô chú ) diễn đàn giúp đở .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks