Chuyện là bố em hay đi trên đường khuya vắng 1m thì gặp vong nam tầm 30t cao to đen thấy hợp nên đi theo, giờ vong đấy phá bố em mất việc làm, suốt ngày đi lang thang ngoài đường, người lúc nào cũng mệt mỏi không có tâm trí đi làm việc khác, tối thì không ngủ được.
Đi coi bói chỗ bà cô họ hàng thì bà í bảo vong này mới theo mấy tháng thôi mà mạnh lắm, hèn gì nhà em vài tháng gần đây hay bị gõ cửa phòng, cách đây mấy hôm mẹ em đang ngủ còn bị nó tát cho 1 cái vào mặt.
Nhà em thì xảy ra đủ thứ chuyện đau ốm mổ xẻ, hao hụt tiền...Bác nào biết thầy giỏi thì tư vấn giúp em, em ở Đà Nẵng ạ. Em xin cảm ơn.