
Nguyên văn bởi
Dieu-Hien
Cám ơn các vị đã quan tâm trả lời, nêu quan điểm ! Mình cũng mới tu vài năm thôi, trước cũng lăng xăng lộn xộn tìm Pháp thích hợp, mau thành tựu. Bắt đầu cũng đọc tùm lum kinh, niệm đủ loại chú, bây giờ rút lại nhiêu đó cũng để muốn chuyên rồi. Đâu phải như các vị tu đạo quả cao, hầu như nhìn bề ngoài chẳng thấy người ta tu hành gì cả, mà thật ra nhất cử nhất động của họ đều là tu cả, vì họ ở trong Định. Nhưng có phải trước đó thì họ cũng phải chuyên cần, có khi cũng lăng xăng, sau lần lần mới được đơn giản, Tu như ko tu.
Mình đến với chú Lăng Nghiêm là duyên chín thì tới, ko dụng tâm hay mong cầu gì đâu. Mình bắt đầu tu từ mấy năm trứơc thì đã gặp Ma sự rồi, ko bình thường. Ngồi đọc kinh thì có ai sau lưng cứ đè vào lưng, làm mình phải ưỡn người về trước luôn, cảm giác chân thật ko phải tưởng tượng đâu, xung quanh thì cảm giác nhiều người thì ko nói rồi. Oan gia trái chủ phải ko ? Ngày nào mà ko hồi hứơng, nhưng hoài cũng ko dứt. Tối ngủ thì bị kéo tay, kéo chân, kêu vô lổ tai, làm nhột....Tối ngủ niệm Phật, niệm rồi ngủ thì bị kêu dậy niệm tiếp. Biết niệm Phật cũng tốt nhưng mình phàm phu, ngủ cứ bị kêu như vậy riết cũng mệt. Mình trước đây sợ rất rất sợ Ma, nhưng nhủ lòng nếu sợ rồi bị chọc ghẹo như vầy riết chắc mình cũng tưng, cố gắng vượt qua đi, nghĩ mình cũng từng làm ma rồi, riết từ từ bây giờ gần hết sợ luôn. Xưa thì con vật gì cũng sợ, từ lớn như sư tử, cọp....đến như con gián, con sâu...cũng sợ, rồi mình cũng quán mình cũng từng là nó, nó là người thân, cha mẹ...v.v..rồi bây giờ đã hết sợ, từ phức tạp chuyển qua đơn giản là chỉ còn sợ con thằn lằn.
Mình ngủ với con nhỏ, lúc trước nó ngủ với mình thì giật mình, la hét hoài như bị ai nhát hay phá gì đó, ngủ với người khác thì ko sao. Mà mình ngủ thì thấy có 6-7 bóng người đứng đầy ngoài giường, tội con quá nên mình cho ngủ với vú, thì ko sao nhưng bị người nhà giận... Mình niệm chú Đại bì và chú vãng sanh thì thấy Quỷ vài lần, ngồi sát rịch bên cạnh, màu xanh lá cây, ốm tong teo, mình xoay qua thì thấy, hồn vía lên mây, dù đang ban ngày, ko dám nhìn lên tới mặt nó nữa..., bây giờ can đảm hơn, nghĩ lại cũng tiếc sao ko dám nhìn mặt để biết mặt Quỷ là ntn ! Con út thì giờ 3 tuổi, ngủ niệm chú đại bi, thỉnh thoảng nhìn qua nó thì thấy có những con gì hay thứ gì chả biết, tròn tròn như viên bi hoặc trứng cút bám đầy gối, giống loài noãn sanh hay gì đó, mình nghĩ vậy, trên mình và phần nệm của con, ngủ thì như bị ai nhát hoài, sáng ra thì là nó bệnh, ho. Mình xót xa và bực mình lắm. Còn nhiều chuyện với mình, với người thân nữa nhưng kể ra mất thời giờ lắm....
Mẹ chồng và mẹ ruột cũng tu, chẳng bao giờ thấy gì cả, nói mình tưởng tượng, nhà có thờ Phật mà ai dám vô phá..., mình nói riết thì mọi người kêu mình tu tẩu hoả nhập ma rồi đó, nên giờ im ko nói gì nữa hết.
À, trước khi mình đến với chú Lăng Nghiêm, vì những việc ma này, mình nghĩ người tu thật tội nghiệp, mình tu thì phá mình đi, sao lại nhè người thân, con cái mà phá thế này, mình nguyện phải thoát ra việc này, nguyện góp công bảo hộ cho những người đang tu, nguyện thành tựu cho người khác, thì như có ai xui, cái chữ Lăng Nghiêm đại định cứ lởn vởn trong đầu. Có ai thôi thúc mình đọc chú Lăng Nghiêm.
Trước đây thấy chú Lăng Nghiêm rất ngán, nhưng mình đọc chưa được 10 ngày, thấy hơi hơi thuộc, thấy người nhẹ hẳn (ko phải trọng lượng cơ thể đâu nhen) và các việc kể bên trên, mặc dù việc ma hình như đang tăng lên.
Mình lúng túng với những việc xảy ra cho con cái, người thân lắm các bạn à. Mà mình thử dừng ko niệm thì nó vẫn phá. Nên mình quyết phải học thuộc chú này, nằm cạnh nó thì niệm để ko bị ma nhát, giữa đêm con nhỏ mình ko bỏ để ngồi công phu trước bàn thờ được. Ko biết chú này có nằm niệm được ko nữa.?
Việc là vậy, mong ai có kinh nghiệm thì chỉ giúp mình
Bookmarks