kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Mơ thấy tiền kiếp? ai giải thích giùm em đi :(

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Unhappy Mơ thấy tiền kiếp? ai giải thích giùm em đi :(

    Chào mọi người, mình năm nay 22 tuổi, theo tuổi mụ thì là 23.
    Hồi bé mình từng bị ngã từ trên lầu xuống, rất may ko chết mà chỉ bị lún đầu. Mình nghe mẹ mình kể mình hôn mê lâu lắm, lúc đấy bác sĩ bảo bótay rồi, nhưng chả hiểu sao tối hôm đó mình tỉnh lại rồi vẫn sống tốt đến tận bây giờ. Mình chỉ nhớ lúc đấy đầu mình bị cạo trọc, và sờ vào rất mềm, như đang sờ trên da vậy. Mãi tới khi đi học cấp 1 thì nó mới dần cứng lại và trở lại bình thường.
    Chẳng biết có phải vì thế mà tâm linh trong mình khá mạnh ko. Mình đi giữa đoạn đường nào mà có cảm giác rùng mình ớn lạnh, hỏi ra mới biết chỗ này trước có người bị tai nạn chết. Hoặc mình ngủ ở lại nhà trọ đứa bạn, mơ thấy có cô nào cứ đi lui tới trong phòng, phát hiện ra phòng đó trước kia có người treo cổ ở đấy. Mình chuyển về nhà mới, nằm mơ có ông lính cứ rủ mình đi chơi, sau này nghe mẹ bảo ngay chỗ phòng mình quật lên có hài cốt ông lính Chăm,...

    Thời gian đó mình thường xuyên bị bóng đè, nhưng rõ ràng là mình sờ được vào mặt cái bóng nằm cạnh mình luôn, nói chuyện đc, chỉ là ko thể cử động đc thôi. Mình sợ quá kể với mẹ, mẹ mình xem bói ở ông thầy cúng nào đó, rồi bảo mình bị hài cốt ông lính đó theo, nên đã làm lễ cúng cho mình. Tuy nhiên thỉnh thoảng mình vẫn bị bóng đè, nhưng ko ghê như đợt đó nữa.

    Dạo gần đây mình hay mơ thấy có một gia đình, có bố mẹ anh em và bạn bè đủ cả. Những người đó trông rất thân thiết nhưng thú thật khi tỉnh dậy mình chẳng nhớ họ là ai. Mỗi giấc mơ của mình có đặc điểm là thường xuyên và liên tục. Hôm trước mình mơ thấy mình ở căn nhà số 82 đường j đấy ko rõ tên, chỉ nhớ nhà có gỗ, ko phải ở VN vì cái tên đường và các quán ăn mình hay tới ko phải tiếng việt bình thường. Rồi sau đó chồng mình xuất hiện, có cả con mình. Nhưng lạ ở chỗ, chồng mình mang khuôn mặt của người yêu hiện tại của mình.

    Người yêu của mình với mình quen nhau đã được 6 năm, tuy ở xa nhau nhưng duyên số từ đâu tấp 2 đứa vào với nhau. Lúc mới quen vì khoảng cách xa quá (Huế - SG) nên mình có đi coi bói, mà hầu như ai cũng bảo mình có tiền duyên với anh ấy. Ko biết có phải nghĩ nhiều quá ko mà giấc mơ của mình lại có hình ảnh anh ấy là chồng của mình nữa. Trong khi hầu như cái gia đình trong mơ, mình chẳng thấy có ai đó giống và ấn tượng bằng hình ảnh người chồng.

    Mình băn khoăn ko biết đó có phải là tiền kiếp của mình hay ko? Nhưng cứ thấy sợ quá, hic :(
    Last edited by nhocquay_123; 15-09-2014 at 06:51 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •