THứ nhất là từ " Có " và "không"
Có : Phải hiểu thế này mới được thật nghĩa của từ "có"
Vd : 1 người có ý niệm này trỗi dậy : Tôi có Xe Ô tô ( và nhớ là người đó có xe thật )vâng rất quen thuộc
Mình nói sai vì sao:
Khi ý niệm đó nổi lên bạn đồng thuận Tâm bạn sẽ Ngầm ( Nó vẫn làm mặc dù có thể bạn không biết ) ghi nhận từ " Có" như sau:
CÓ THÌ :
Phải có thể , có hình tướng nắm lấy được ( khả đắc ) và
Quá khứ có
Hiện tại có
Vị lai có
không lúc nào không có....
nhưng thực sự thì Cái xe ô tô có có mãi không ? không vì sao ? Vô thường (quá quen thuộc nên không nói lại)
ngược lại đối với từ không cũng thế : Quá khứ hiên tại vị lai đều không ...không tướng trạng để nắm lấy
điều này rất nguy hiểm hơn ta tưởng ....vì hành tâm tích tụ huân tập làm cho mê lầm ngày càng lớn...
sắc thọ tưởng hành thức theo nghĩa này không có cái nào được thật nghĩa là Có tồn tại...vì sao bọn nó có nhân duyên mới hiện ( nên quá khứ không có ) , hiện tại luôn thay đổi theo sat na , tương lai sẽ diệt ( diệt vì vô thường mà )
mà hình như cũng không được thật nghĩa của từ không luôn thì phải ( cái đó để các bạn suy nghĩ )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks