Hiện giờ gia đình của đệ rất điêu đứng,ba mẹ anh chị em ốm yếu bệnh hoạn quanh năm đầu óc người nào cũng như khùng như điên,tính khí nóng nãy,đệ thì cũng vậy đau bệnh đủ thứ, hết bệnh hở van tim đến gai cột sống,bứu hạch đầy người,đệ là người trầm tính,ít nói,không nghĩ ác gì ai nhưng tính tình nhiều lúc nóng nãy cọc cằn rất vô cớ, dù cố gắng tu theo lời phật dạy,theo dõi hơi thở để kiềm chế lại nhưng nhiều lúc không sao kiềm chế được, Mẹ của đệ kể lại là khoảng 18 năm về trước mẹ của đệ về nhà làm dâu nhà nội,ở chung với mấy cô ,dượng có xích mích chút chuyện với họ, tánh tình mẹ đệ thì kỹ lưỡng và hơi khó gần nhưng rất tốt,biết lo biết nghĩ cho mọi người. ở một thời gian ngắn sau thì mẹ đệ biết mình bị yếm và đến thầy xem thì thầy nói là bị mấy cô,dượng trong nhà nội có người làm thầy bùa ngãi hại!!! Cứ như vậy cho đến hôm nay, mỗi người ở mỗi nơi hết mà gần 20 năm rồi bọn họ vẫn không buông tha cho gia đình đệ, gia đình đệ gỡ ra không được bao lâu thì chúng lại yếm hại bùa ngãi tiếp tục... nhiều lúc chưa đi đến thầy hỏi là linh tính cũng cho gia đình đệ biết là bị yếm nữa rồi... Nhiều lúc nghĩ lại thấy chán nãn làm sao,vài lần cũng muốn chết cho xong,cũng có lúc suy nghĩ mình giết hết cả nhà nó luôn... nhưng kịp dằn lại vì mình khôn có đủ dã tâm, lương tâm không làm được, với lại gia đình có theo thờ Phật Nhưng còn gia đình của đệ thì sao??? mới vài tháng lúc trước tết 2014 đây em của đệ bị té xe bị chấn thương sọ não, còn mẹ đệ thì bị bị té gãy chân trước đó cũng không lâu khi chạy ngang qua nhà đám thầy bà đó, và còn nhiều chuyện mẹ bị tụi nó hại nữa... mấy tháng nay tụi nó lên nhà của đệ, lúc trước là nhà nội để lại cho ba đệ và tụi nó muốn chia cái nhà thờ cúng ra bán! Vì nghe tin khu đất đó sắp quy hoạch bán được giá gì đó nên bọn chúng tìm về. Cha đệ không bán để chia thì bọn chúng đòi chém chết ba của đệ. Sao bọn này lại vô đạo như thế được chứ, hết yếm bùa ngãi hại gia đình đệ chưa chết thì nó lại muốn chém giết cho chết! Con người sống có bao nhiêu lâu nhưng sao tụi nó lại cứ làm ác yếm hại người ta bấy nhiêu năm nay vậy mà tụi nó vẫn còn mạnh khỏe,dửng dưng như vậy, không lẽ không có đạo lý gì cả hay sao????? Nay cúi xin các bậc cao nhân, thiện hữu ra mặt giúp đỡ gia đình của đệ để thoát khỏi kiếp sống u ám, đau khổ, mất hết ý nghĩa của cuộc đời này đệ và gia đình vô cùng biết ơn .....A di đà phật