KHÔNG HÀNH NHÂN

Người thông minh và có cơ tâm có thể che giấu cả thiên hạ nhưng không thể che giấu người vô hình được.
Chừng nào bạn chưa tận mắt thấy người vô hình bạn sẽ chưa thật tin là có người vô hình.
Nhưng nếu bạn chỉ tu bằng phân nửa cái tâm thì cũng sẽ không bao giờ thấy người vô hình. Khi nào thấy được người vô hình bạn sẽ thấy những tấm tranh thang-ka vẽ người vô hình chỉ diễn tả được một phần rất nhỏ, thậm chí là sai trật, có thể là do người thợ vẽ chỉ sao chép lại những tấm tranh cũ chứ bản thân họ chẳng thấy những gì họ vẽ bao giờ.
Người tu mật tông nên cầu Không Hành Nhân vì họ là những người vô hình và sẽ thị hiện ngay lập tức nếu bạn có chân tâm thực sự, họ sẽ hướng dẫn cho bạn cần phải đi như thế nào.
Cái chân tâm ấy không thể thay bằng đủ thứ ngôn từ hoa mỹ, các đồ pháp khí hoành tráng hay nghi lễ rườm rà, phù phiếm vốn dĩ ngược lại với lời dạy của Đức Phật, điều mà không thể che mắt người vô hình được.
Vì thế con đường tu mật đối với một số người trở nên khó như bơi giữa đại dương là vậy.