Mình nhớ khi học phổ thông cô giáo dạy toán muốn nói điều gì quan trọng thì thường Nhắc đi nhắc lại điều đó để học trò nắm rõ và mình tham khảo kinh điển thì thấy đức Phật thường hay nhắc lại ý này :
chắc chắn là rất Quan trọng mình post lên để mọi người cùng tham khảo:
Đại ý theo mình hiểu tất cả đều chỉ vạn vật trên thế gian ( Pháp ) đều như huyễn hóa , như mộng , như Dương diệm ( ngọn lửa cháy bùng lên ) như ánh chớp ( hiện lên rồi tắt ) , như cảnh tượng được thấy của người bị hoa mắt , như sương mai ( sương buổi sớm nắng lên sẽ mất ) , như bóng trăng đáy nước , như bóng hình trong gương ( nó ở đấy mà thực chẳng có gì )....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này




Bookmarks