Giáo sư : Tôi sẽ chứng minh cho các em thấy rằng : Nếu Thiên Chúa tồn tại, thì ông ấy là kẻ xấu xa.
Có phải Thiên Chúa đã tạo ra tất cả mọi thứ đã tồn tại không ?
Nếu Thiên Chúa đã tạo ra tất cả mọi thứ , thì ông ấy đã tạo ra sự xấu xa , điều đó có nghĩa là Thiên Chúa là xấu xa.

Albert Einstein : Xin lỗi Giáo sư.
Lạnh có tồn tại không ?

Giáo sư : Thể loại câu hỏi gì vậy ?
Dĩ nhiên là nó tồn tại.
Em chưa cảm thấy lạnh bao giờ à ?

Albert Einstein : Thưa ngài thực tế thì lạnh không tồn tại.
Dựa theo định luật của Vật Lý, những gì chúng ta coi là Lạnh trong thực tế là sự vắng mặt của nhiệt.
Thưa giáo sư, Bóng Tối có tồn tại không ?

Giáo sư : Dĩ nhiên là nó tồn tại.

Albert Einstein : Ngài sai rồi, Bóng Tối cũng không tồn tại.
Bóng Tối trong thực tế là sự vắng mặt của Ánh Sáng.
Ánh sáng chúng ta có thể học, nhưng không phải Bóng Tối.
Sự xấu xa không tồn tại.
Nó cũng chỉ giống như Bóng Tối và Lạnh.
Thiên Chúa đã không tạo ra sự Xấu Xa.
Sự Xấu Xa là kết quả của những gì xảy ra khi mà con người không có Tình Yêu Thương của Thiên Chúa hiện diện trong trái tim.