Kính chào chư vị đạo hữu trên diễn đàn!
Con tên là Duy, pháp danh Tuệ Bảo, năm nay 21tuổi. Cha con bị tràn dịch phổi từ sau tết, phải điều trị ở bệnh viện liên tục mấy tháng trời, cộng với bị xơ gan nên bệnh rất lâu khỏi. Cha con mới được ra viện từ cuối tháng 7, đến thứ 7 tuần trước (9/8) thì phải vào viện lại. Sáng hôm qua thì cha con có biểu hiện đau bụng nặng, sau đó bác sĩ phải đưa xuống phòng hồi sức tích cực để thở oxi bằng máy và truyền dịch. Lúc đưa xuống phòng hồi sức tích cực bác sĩ đã nói rằng cha con bệnh rất khó cứu.
Và sáng nay thì cha con ra đi lúc 5h15p. Con cũng biết đời là vô thường nhưng chuyện lại xảy ra với con sớm quá. Vậy con có một câu hỏi muốn hỏi chư vị đạo hữu rằng, giờ con muốn giúp cha con không bị đọa vào 3 đường ác thì con phải làm những gì ạ![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks