Câu hỏi của HTL
1/ Tôi là người binh thường , cũng chưa là Phật tử.có vài cảm nghĩ thế này xin các nhà tu học uyên thâm chỉ dùm tôi 3 Điều để tôi học tu .... ?
2/ Con người ta từ đâu mà có.Và khi chết ta đi về đâu ?
3/ vô thường, Có dừng lại không ?
4/ làm sao thoát khỏi sanh tử,bằng cách nào?
5/ Pháp thật ở chỗ nào ?
6/ Ngươi tu học hiện tai dùng các pháp như trong kinh điển thật hay giả,
7/ ít câu xin các nhà tu học uyên thâm thương nghe thấy xin chỉ Giup... Tôi là ai ?
8. Đạo là gì ? ĐẠO từ dâu mà có ? Pháp tu do dâu mà có?
9/Phật ko nói PHÁP NHƯNG SAO CÓ PHÁP ?
10/ Thiền đễ làm gì ? thiền là gì ? định là gì ?

Bên trên là 10 câu hỏi căn bản, dành cho người Phật Tử, cũng như cho những ai tu Phật. 10 câu hỏi này, khó không khó, dễ không dễ. Dùng diệu tâm sáng tỏ mà giải thì rõ, còn dùng vọng tưởng, tri kiến... mà giải, thì càng giải càng điên đảo, càng chấp trước.

Phật tánh vốn bình đẳng, sự giác ngộ lại không phân biệt người học nhiều, kẻ đọc ít. Ai Ai cũng có thể giải. Có thể bạn trả lời trên đây, hoặc có thể bạn tự trả lời cho Phật Tánh, Diệu Tâm vốn thường hằng của bạn nghe thì L_D vô cùng hoan hỷ.

Xin nhắc các bạn câu số 2. Nếu các bạn dùng kiến thức để trả lời, thì cái kiến thức mà các bạn trả lời được là do làm thân người, được đọc sách, học kinh sách mà biết. Nên dùng cái Biết đó để trả lời thì bị rơi vào sau khi con người đã tồn tại, mà ở đây là người trả lời! Nên nó sẽ không chính xác.

Và cũng xin nhắc các bạn, có những câu trả lời giống nhau, nhưng tại sao người này đáp thì bảo chính xác, người kia đáp thì bảo sai!? Là vì bạn nào đó đáp chính xác, các bạn còn lại cũng à, à thì ra là vậy, Nhưng thực chất các bạn chỉ hiểu được bề nổi, còn người đáp chính xác, do tham ngộ mà hiểu được sâu sắc trong quá trình công phu thực hành. Nên có chỗ sai khác, không đồng ở đáp án là do vậy.

Cuối cùng, xin mọi người hãy trả lời trên tinh thần học hỏi, vì có thể câu trả lời của người này tuy không đúng, nhưng lại khiến cho người khác được khai ngộ. Vì vậy mà trong suốt thời gian qua, mình vẫn luôn theo dõi các câu trả lời của các bạn. Mình tức cười nhất là quý bạn chửi HTL là con quỷ cái, cái tức cười ở đây là tâm các bạn ngây ngô, trẻ con, miệng tuy chửi, nhưng tâm chẳng giận. Nên mình vô cùng hoan hỷ khi được đọc các comment của quý bạn

Mong mọi người đồng hoan hỷ

Kiến Tánh Thành Phật!!!

Thân Chào!

Nam Mô A Di Đà Phật!