Rửa tội trên sông Hằng (Ấn Độ)
@vietnamnet.vn: ...Hơn 110 triệu người được hy vọng sẽ tham gia ngâm mình tại Sangam, nơi gặp nhau của ba con sông: Sông Hằng, sông Yamuna và sông Saraswati huyền thoại. Có 6 ngày tốt lành để tắm, được quy định theo sự liên kết của các vì sao, khi những người sùng đạo Hindu tắm để rửa sạch tội lỗi của mình và giải thoát họ khỏi chu kỳ của cái chết và sự tái sinh... để tưởng niệm một trận chiến huyền thoại giữa các thần linh và ma quỷ để giành một bình chứa mật hoa trường sinh bất tử. Theo thần thoại, một trong những vị thần đã đánh rơi bốn giọt mật xuống bốn thị trấn khác nhau của Ấn Độ...
Người Hindu tin rằng những tội lỗi trong quá khứ và cuộc sống hiện tại buộc họ tiếp tục chu kỳ của cái chết và sự tái sinh cho tới khi chúng được rửa sạch. Các tín đồ cho rằng nếu như tắm trên sông Hằng vào ngày tốt lành nhất của lễ hội, mọi tội lỗi của họ sẽ được gột rửa. (15/1/2013 )
Bình luận:
Dù trong thời đại ngày xưa hay ngày nay, con người vẫn còn tin vào những điều vô lý bởi lòng sùng mộ đạo đã đi đến cuồng tín, mê tín. Thử hỏi, một người làm nhiều chuyện ác thì làm gì rửa được tội ác đó trên một dòng nước. Nếu vậy ai cũng có thể làm đủ thứ chuyện bậy bạ, độc ác ( giết người cướp của, mua gian bán lận, làm chuyện phạm pháp, vô đạo đức ) rồi đi tắm là coi như phủ nhận hết trách nhiệm được sao ?.
Cái thuyết này rõ ràng là phi lý, mà cái gì không đúng sự thật, không hợp tình hợp lý thì đó là tà thuyết! Cái tà thuyết đó đã được lợi dụng để lôi kéo, hứa hẹn, phủ dụ những người quê mùa, người làm biếng tu, người làm ít muốn nhiều, người mê muội, người ham đông vui.
Kẻ thức giả không thể vì số đông mà nghe theo. Cũng không vì sợ mích lòng mà không đám đưa ra nhận xét.Ai sao mình vậy mà không suy nghĩ coi nó đúng hay sai thì đó là thiếu trí tuệ.
Tu hành mà ai nói gì cũng tin liền thì mình sẽ bị gạt. Mình tin theo tà thuyết là cái sai thứ nhứt. Đi phổ biến tà thuyết cho mọi người là cái sai thứ hai.
Học đạo không dùng đầu óc để bị lôi kéo, xỏ mũi tin theo những gì phi lý, không chứng minh được thì càng tu càng sai, đi đến vực thẳm thì không thể đỗ thừa là tôi xui hay tại Trời.
KHÁNH BĂNG
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks