Cháu xin được vào vấn đề luôn ạ
Chuyện là thế này, tối hôm qua chú cháu mất do uống rượu nhiều, và đặc biệt thường xuyên qua nhà cháu( do ở nhà con cái k cho uống) nên mỗi lần qua nhà cháu bố cháu lại phải mang rượu ra cho uống để ông về chứ k ông ngồi cả tối,lúc chú mất thì gia đình cháu cũng đã đến nhà chú được 1 lát rồi về, đến đêm thì lúc đó khoảng 1h42 cháu chưa ngủ và nghe thấy tiếng chó sủa hầu như đêm nào cũng sủa, nhưng lạ cái là bố cháu ở phòng bên đang ngủ tự nhiên nói ơi.... Ơi 2 lần, cùng lúc đó thì tiếng chó sủa cũng mất hẳm, cháu rất sợ và hoang mang có gì đó k tốt cháu chạy ngay sang phòng của bố và thấy vẫn ngủ rất say. Đến sáng nay thì cháu hỏi bố, bố cũng chẳng nhớ mà và bảo chắc là mơ. Vậy tgvh cho cháu hỏi như vậy có phải nhag cháu sắp có chuyện gì k, cháu đang rất lo lắng mong được sự giúp đỡ của tgvh. Cháu xin cảm ơn :(