Dạ, con xin chào các ông bác cô chú anh chị trong diễn đàn, hôm nay có chuyện như thế này con xin đc hỏi ý kiến của mọi ng, mong mọi ng giúp đỡ cho con.

Bà ngoại con mới mất hồi giữa tháng năm, mẹ con và gia đình lo may chay, xây mộ, cúng kiếng và gửi bà lên chùa, quy y cho bà rất đàng hoàng. 2 tuần đầu tiên khi bà mất mẹ con nói là không thấy bà về, cũng ko ai mơ thấy bà, nên chỉ cúng chay thôi, không đụng tới thịt thà gì hết. Tới thất thứ 4 của bà thì cậu con nằm mơ thấy bà đi từ mộ lên, mặt mảy rất vui vẻ, bà nói là:"tao ko nằm đây nửa, tao sống lại, tao đi về nhà đây". Sau thất thứ 4 đc vài ngày thì dì con đem cái nệm của bà hay nằm cuộn lại chuẩn bị đem đốt. Thì ngày trc ngày cúng thất thứ 5 mẹ con mơ thấy bà ngồi buồn rầu trên giường không có nệm và nói:"mẹ đói quá, mẹ không có gì ăn hết". Vì bà con lúc sống không tin vào mấy chuyện tâm linh, nên rất ghét ăn chay, nên từ thất thứ 5 trở đi nhà con bắt đầu cúng thịt cho bà. Từ lúc đó là ko mơ thấy bà nửa. Nhưng lúc cúng 49 ngày cho bà, có đúng 9 ng con và cháu cộng thêm rất nhiều ng tới thắp hương cho bà. Lúc chị con cầm hương khấn bà thì cảm giác như có bà đứng phía sau lưng, nhưng quay lại thì k thấy gì hết. Khi cúng xong xui, khách khứa về hết thì mọi ng mệt quá, kêu đi ngủ trưa 1 chút rồi dậy dọn dẹp nhà cửa. Tới lúc ngủ trưa dậy chị con ra bàn thờ bà thì tá hoả thấy 9 cây nhan còn y nguyên không cháy. Sợ quá thế là sáng hôm sau cả nhà chạy ra mộ xem sao thì mộ vẫn sạch sẽ, đẹp đẽ ko có bị hư hỏng gì hết.

Con mong các bác có thể giúp con giải thích tại sao 9 cây nhan lại tắt giữa chừng đc ko ạ? Không biết có phải cả nhà làm phật ý bà chuyện gì không..

Lúc 49 ngày xong thì mọi việc đều rất tốt với cả nhà, ai làm gì cũng hên hết trơn (bà ngoại tha lỗi cho con bất hiếu, bà mất mà la làng lên là cả nhà đều gặp hên), chỉ có hôm qua là dì con mất 50tr tiền để trả mấy ông thợ xây mộ cho bà, mà dì con tính cẩn thận lắm không có chuyện bất cẩn làm mất đc. Sáng nay con ngủ thì mơ thấy ba con mất, xong con khóc quá trời quá đất, trong khi ba con đang sống khoẻ mạnh. Không biết có gì nguy hiểm ko?

Mong các bác giúp con!

Con xin cảm ơn.