Câu hỏi như tiêu đề. Mọi người giải đáp giúp mình.
Câu hỏi như tiêu đề. Mọi người giải đáp giúp mình.
@semus9x
Khi tu hành mà vướng mắc vào những cảnh giới thiền thì sẽ là chướng ngại lớn trong việc hành thiền, đừng chấp trước vào các tầng thiền. Vốn dĩ việc tu hành là ko có khái niệm lâu hay mau, lâu hay mau là phải xem lại bản thân mình có "sửa" dc nhiều hay ít đó mờ.
Facebook: https://www.facebook.com/namo.bhaisajyaguru
Skype: hung.tranvan2209
Thì cứ thiền thôi. Thiền cũng như ăn cơm uống nước là được ý mà. Dục Tốc Bất Đạt mà bạn
Muốn Nhập Sơ Thiền Để Làm Gì ?. Niệm Xả , Hỷ , Lạc Tức Đó Sơ Thiền . Tâm Ko Tru Ko Bỏ , tức tâm là Pháp Giới , ngay đó là thủ lăng nghiêm đại định !
Hiểu Ko ? . Muốn Học Phật , cần phải có công đức , trí tuệ theo công đức sanh , ko có công đức thì ko thành tựu được.
Cần Biết Tâm của mình mới tu hành Phật đao được ! Nay ta nói sơ lược chút phần cho biết !
Giới - định - tuệ, huệ văn con ơi!!!
Nếu không có hộ trì giới luật làm sao được Phật tánh? Tất cả chúng sanh dù sẵn có Phật tánh, nhưng phải nhờ trì giới. Sau đó Phật tánh mới hiển lộ, nhân thấy Phật tánh mới chứng được giác trí
Đại Bát Niết Bàn
Dụng công tu hành trước nhất phải trì giới. Giới là cội gốc của quả Vô thượng Bồ đề, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ, nếu không trì giới mà tu hành thì không thể được
Thiền sư Hư Vân
Không trì giới mà tu chánh định không thể thoát khỏi trần lao, dù hiện tiền có nhiều trí huệ, nhiều thiền định cũng rơi vào tà ma ngoại đạo
Lăng Nghiêm
Cảm ơn mọi người đã giải đáp. Mình tu học Phật Pháp với nguyện vọng cầu sanh Tây Phương nên chỉ biết niệm Phật, trì chú còn giáo lý mình không biết nhiều. Mình tu tại gia nên vẫn phải bươn trải trong cuộc sống, vẫn phải học, phải đi xin việc để kiếm tiền. Và cũng vì vậy mà mình sẽ phải va chạm rất nhiều với xã hội và nhiều khi sân, si của mình nổi lên và nhiều lúc mình khó có thể kiềm chế được. Những lúc đó mình cũng tự nhắc mình là phải niệm Phật, phải xả những bỏ vọng tưởng sân, si đó ra khỏi đầu nhưng mà tư tưởng đó thực hành được không phải dễ nên làm mình khó chịu, bực bội, bứt rứt trong tâm. Mình biết tu hành của mình bây giờ chưa ra gì cả. Nhiều lúc trạng thái tâm của mình không được yên, mình không muốn tiếp xúc với mọi người vì hễ tiếp xúc thì lại phải nói chuyện này chuyện nọ làm tâm mình loạn động khó điều phục, người cảm giác căng thẳng, không vui nên có khi cả ngày mình không nói một câu nào. Cũng vì điều đó mà mọi người xung quanh không có thiện cảm mấy về mình. Mình cũng phải đang cố gắng điều chỉnh tâm của mình, cố gắng hết sức có thể nhưng mình cũng đang gặp nhiều khó khăn. Mọi người có thể cho mình một phương hướng giải quyết được vấn đề này không ? Mình xin cảm ơn !
Last edited by semus9x; 17-06-2014 at 07:11 PM.
Phải đi từ thấp đến cao, từ dễ đến khó. Thân - khẩu - ý. Đâu thể mới vào mà hàn phục ý nghĩ ngay đc. Niệm phật sẽ giúp tâm bớt loạn, bớt sanh, si, nhưng nhổ cỏ không tận gốc thì khó thành tựu.
Bạn biết đó cái bạn từ bỏ không phải là vô ích. Khi xưa, Thích Ca đã từ bỏ ngai vàng để có được khai ngộ.
Mình không biết bạn thiền theo phương pháp nào , nhưng nếu bạn đang hành thiền mà có những cảm giác như vậy thì có thể bạn hành không đúng một chổ nào đó.
Nếu bạn hành đúng thì lúc nào thân tâm củng an lạc , vui vui thích ngồi một mình xem hoa , ngắm cảnh. Và ít khi thích đến chổ đông người ồn ào , náo nhiệt bạn sẽ cảm thấy mệt mệt vì sự động loạn và ô trược........vv...
Có phải là bạn có trì Chú phải không?
Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hửu khách tầm
:thinking: :prayingpraying:2
Mình có niệm Phật, có trì chú. Chú thì mình có lúc trì lục tự, có lúc trì Quán Âm Thập Nhất Diện, có lúc trì Dược Sư. Nói chung là thần chú mình có lúc thích trì tụng thần chú này, có lúc lại thích trì tụng thần chú kia, nhưng dạo này thì mình đang mắc bệnh lười nhác có lúc trì lúc không. Còn niệm Phật thì lúc đi đứng nằm ngồi thì thi thoảng có niệm trong tâm. Lắm lúc trong tâm mình như có cái gì thúc mình tinh tấn, nhưng cũng có lúc lại sinh ra tâm giải đãi. Bạn có lời khuyên gì cho mình hay không ? Xin cảm ơn bạn nhiều !
Mình hiện nay chưa có việc làm, mình có nghe những bài giảng của Tịnh Tông do hòa thượng Tịnh Không giảng có bảo: "Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng". Hòa thượng Tịnh Không giảng giải muốn cầu điều gì thì phải đi làm việc thiện như bố thí, phóng sanh, ấn tông kinh sách, ... rồi dùng phước báu này nguyện xin Phật và Bồ Tát giúp mình đạt thành nguyện vọng mà mình mong cầu (tất nhiên là mong cầu thiện). Như vào trường hợp này của mình, mình chưa có việc làm và mình làm những việc thiện rồi nguyện Phật và Bồ Tát giúp đỡ mình có một công việc thì việc này thực hiện có đúng pháp hay không ? Xin mọi người chỉ rõ. Xin cảm ơn !
Tâm bạn loạn động đã thể hiện qua cách bạn hành trì bởi nếu đã là tu Tịnh cầu sanh Tây Phương thì nên theo lời của Tổ của HT Tịnh Không là 1 môn thâm nhập, trường kì huân tu chứ đừng có xen vào thêm nhiều thứ chú. Có câu "tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật" nếu sợ chỉ 1 câu Phật hiệu không thể nhiếp tâm được thì có thể tụng kinh hoặc trì chú nhưng chỉ nên chọn 1 kinh hoặc 1 chú rồi hành trì liên tục để làm trợ hạnh cho việc niệm Phật chứ không nên ngày này chú này ngày mai chú kia thì mất phần vãng sanh rồi :)
tôi là minhkien9 bạn thử nghe kỹ và nhiều lần :TuChanhniemdenGiacngo mà tôi đã định mục :WOD HƯỚNG DẪN THIỀN ĐỊNH .
Không có cách nào sửa suy nghĩ và bản tính của mình theo giới luật nhanh được đâu bởi đó là lương thực và kiến thức cần thiết bạn mang đi trên con đường hành thiền AN TOÀN để tìm bến GIÁC.Chúc bạn may may mắn như tôi.
http://fakita.com/
Không nên trì nhiều quá ông bạn già ơi , Vì thần Chú của Chư Phật, Bồ Tát ,....vvv . Mỗi cái có một công năng riêng không có giống nhau. Có cái dùng cho hàng phục, có cái cho ..v..v.v....Nếu như bạn không có ngồi thiền thì trì tùm lum tượng đối không seo.( Vì một ngày bạn trì 1000 biến là cùng , cho nên không ảnh hưởng đến tâm tính của bạn)
Khi bạn ngồi thiền theo bất cứ phương pháp nào củng vậy , thì bản thể của bạn đang thay đổi dần dần(đôi khi bạn không nhận ra).Rồi bạn trì Chú 2 luồn "lực" đôi khi đối kháng hoặc mạnh quá , hoặc bốc lên tạo cho bạn tính tình bất thường , khi nóng, khi giận, khi buồn...........mà không biết mình buồn chuyện gì. Hhe he he
Bạn có nghe danh từ tẩu hỏa , nhập ma chứ?. Tẩu hỏa là ngồi thiền , luyện khí, hay thế nào đó ...mà bị luồn hỏa hầu từ dưới đơn điền đi lên , thâm nhập vào tim. Nhẹ thì nóng nảy, cộc cằn, tim mệt, mặt đỏ.......Nặng thì lên đầu thành hoang tưởng thấy này , thấy nọ, nghe này nghe nọ , rồi tự xưng là Thần Thánh vvv..vv. Nên gọi là nhập ma vậy( Thí dụ thôi , cái này chỉ cho mấy ông tu cao thôi đừng có sợ)
Cái này đối với người khác thì mình không biết nhưng đối với VM thì xin hoài, xin đều dều . Khi một người tu hành tin tấn , chân chính thì có thiêng liêng đi theo , một số tu ké(nghe kinh) một số hộ trì..... Khi mình cầu mong chuyện chi thì người ta sẽ giúp. Chúc bạn tin tấn
Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hửu khách tầm
:thinking: :prayingpraying:2
hehe mình sn 91 chưa già đâu @vo minh cau dao à. Nhớ lần lâu rồi lúc đó tinh tấn trì chú L.Ục Tự Đại Minh lắm, cứ đều đều tối đến trì chú Lục Tự lại thấy có mùi thơm thoang thoảng đâu đấy vọng về. Nhớ cái hương vị của mùi thơm đó thật tuyệt. Lúc đó mình chỉ trì có 30' thôi không trì nữa hồi hướng rồi nằm ngủ nhưng mình cứ bị lay chân hoài, có lúc tay nâng lên không trung rồi lại nhẹ nhàng hạ xuống, có lúc chân mình bị vỗ nhẹ. Dường như có ai đang nhắc mình dậy tu trì tiếp thi thì phải. Không biết có phải mấy vong tu ké như bạn @vô minh cầu đạo nhắc mình ko nhỉ ??? Đến bây giờ mình cũng bị hiện tượng đó nhưng cũng ít vì giờ mình lười tu quá. Có hôm thức suốt đêm "chơi game đến sáng" rồi mệt quá nằm xuống ngủ mà vừa nằm chợp mắt cái bị ai đó đánh cái bụp phát vào ngực làm giật mình bật dậy nhưng nằm xuống ngủ thì lại không có hiện tượng gì ??? Không biết hiện tượng này là gì, ai có thể chỉ mình ko ???
Nhân đây mình cũng xin chia sẻ kinh nghiệm của mình 1 lần được nhìn thấy 1 vong mini thu nhỏ trong nhà mình sau khi trì tụng Lục Tự xong. Lúc đó là buổi trưa ở trước bàn thờ tổ tiên ngồi xếp bằng trì Lục Tự nhưng chỉ trì đc có khoảng 15 phút thì làm biếng nằm luôn dưới đất ngủ. Ngủ thiếp đi một lát thì mình rõ ràng đang ở trạng thái nằm thấy một vong nữ xếp bằng ngồi trên không trung. Mình thấy kích thước dạng thu nhỏ của vong, họ giống như hạt bụi lơ lửng trong không trung vậy và dường như họ ở một chiều không gian khác với không gian mình đang sống thì phả. Họ ngồi xếp bằng lơ lửng trên không trung ngay trước mặt mình và trông họ ước chừng 30 tuổi . Họ nhìn mình một chập rồi quay mặt về phía bàn thời gia tiên chắp tay lại kiểu lễ Phật. Lúc đó mình như bị đông cứng lại, không cựa quậy được, không thể quay ngang về phía bàn thờ tổ tiên để xem chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong chốc lát thì mình ngủ thiếp đi cho đến lúc tỉnh lại. Các bạn nghe có vẻ như chuyện cổ tích thần thoại nhỉ !!! Và đó cũng là một trong những lần trong đời mình được nhìn thấy vong và biết trong nhà mình có vong.
Last edited by semus9x; 26-06-2014 at 06:26 PM.
phai co gang ban a
Tồ lô là gì vậy ???
有 缘 千 里 能 相 遇
无 缘 对 面 不 相 逢。
Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng !!! :thumbs_up:
Hãy đi thăm bệnh viện ung bướu các phòng hoặc nhà chứa tử thi...tự động vào rất nhanh....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks