kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Cái chết đã được báo trước?

  1. #1

    Mặc định Cái chết đã được báo trước?

    Hai vợ chồng chết cháy trong cửa hàng tạp hóaĐi tiệc về khuya nên cặp vợ chồng ngủ lại tiệm tạp hóa. Hỏa hoạn bất ngờ bùng lên sáng 17/4 khiến cả hai thiệt mạng.
    Căn nhà một trệt nhỏ hẹp chứa đầy hàng hóa và lửa được cho là bốc lên ở ngay cửa ra vào. Ảnh: An Nhơn


    6h, lửa bùng phát mạnh từ cửa hàng tạp hóa Phượng Hoàng khoá trái cửa tại góc đường đường Hậu Giang – Nguyễn Văn Luông, quận 6, TP HCM. Sau đó, một nam thanh niên leo nóc nhà thoát ra ngoài, kêu cứu hai vợ chồng chủ tiệm còn kẹt bên trong. Mọi người dùng xà beng và nhiều vật dụng khác để nạy cửa cuốn trước tiệm tạp hóa lên, song bất thành. Lửa ngày càng bùng cao kèm theo nhiều tiếng nổ khiến người xung quanh hoảng sợ.

    Gần 100 cảnh sát cứu hỏa quận 6, 8, nhân viên cứu hộ, y tế cùng xe cứu thương được huy động đến cứu người. Tuyến đường Hậu Giang, đoạn qua Nguyễn Văn Luông, bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

    Bên trong căn nhà rộng hơn 3m có nhiều kệ chất đầy hàng hóa nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Lính cứu hỏa phải đập thủng tường nhà để đưa vòi rồng vào phun nước. Hơn một giờ sau, đám cháy được khống chế nhưng lửa còn âm ỉ nên cảnh sát phải túc trực phun nước vào đống đổ nát của căn nhà.


    Nhiều đồ đạc trong căn nhà bị cháy đen được đưa ra ngoài. Ảnh: An Nhơn


    Thi thể hai vợ chồng chủ tiệm khoảng 45 tuổi được cảnh sát tìm thấy bên trong. Người dân cho biết, họ không có con và về nhà riêng ngủ, để cửa tiệm cho nhân viên trông coi vào mỗi buổi tối. Tuy nhiên, hôm qua cả hai đi ăn tiệc về khuya nên ngủ lại đây thì xảy ra chuyện.

    11h, lực lượng chức năng vẫn khám nghiệm bên trong tiệm tạp hóa tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

  2. #2

    Mặc định

    Em có nghe 1 số người dân quanh khu vực kể lại rằng. Trước đó vài hôm, có 1 số đàn ông ngồi gần căn nhà nhậu khuya, vài ông nhậu (chắc đang lâng lâng) nhìn thấy 1 bóng áo trắng ném lửa vào trong nhà. Sáng sớm hôm sau, họ có kể lại việc này cho chủ nhà nghe & khuyên nên cúng kiến giải hạn. Nhưng có lẽ chủ nhà không cúng gì cả.....
    Sau ngày xảy ra hỏa hoạn, người dân quanh vùng đêm nào cũng nghe tiếng mèo kêu xen lẫn với tiếng khóc la...
    A Di Đà Phật, thật là tội cho 2 kiếp người... Cầu mong cho họ được mau chóng siêu thoát.

  3. #3

    Mặc định

    Những cái chết kể cả tai nạn phần nhiều đã được định sẵn ( tuy không biết thời gian trước đó bao nhiêu ), Tôi có người cậu út có khả năng "nghe" thấy người sắp chết, ngoài tôi gọi là "nghe vọng" nếu có người sắp chết gần nhà cậu tôi có thể nói được người đó trẻ hay già và còn có thể báo thời gian chính xác tới từng ngày,...theo cậu nói thì tiếng vọng như tiếng sáo diều trên không trung, thông thường nếu có người sắp chết sẽ xuất hiện tiếng vọng này trước đó một tuần, mỗi ngày tiếng đó nghe sẽ rõ ràng hơn (mặc dù người bình thường không nghe thấy gì ) và đến khi nào nghe như rất gần,như muốn rát tai thì chỉ ngày mai là có người chết. mình đã chứng kiến một số vụ thường thì chỉ sai số một hai ngày...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •