kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Mơ Thấy Ông Lão Râu Trắng

  1. #1

    Mặc định Mơ Thấy Ông Lão Râu Trắng

    Thực tình là Post bài này với tinh thần vui vẻ là 9, nhưng mong có người hiểu được huyền vi là 10 đấy ạ!!! Có bác nào giỏi thì giải giúp Lac_Duong với.

    Số là hôm kia, L_D có nằm mộng thấy đến 1 nơi giống như đền thờ và loáng thoáng thấy một ông lão râu trắng, mặc đồ trắng...

    Hôm nay tiếp tục bằng một giấc mơ cũng trời ơi lắm.

    L_D thấy mình đi cùng một đoàn người, bảo là từ tương lai về quá khứ để tái lập lại nhân loại. Lúc đó tự dưng trong đầu L_D lại xuất hiện ý nghĩ, quá khứ, hiện tại và vị lai ta đều có mặt, đều tồn tại (Cái ý này thì L_D) hiểu)...

    Rồi đoàn người được đưa đến một nơi rất hoang dã, xung quanh có núi, đồi nhưng như hoang mạc. Lúc đó phía bên tay phải có 1 ánh sáng mạnh mẽ, gây chú ý, L_D ngó sang thì thấy các tượng Phật, Bồ Tát, Và Thầy Trò Đường Tăng, Lúc đó ước chừng có 8 tượng, Rất Đẹp và Lung Linh. L_D lấy máy ra chụp, bảo là chuyện hi hữu, chụp lại chia sẻ cho mọi người. Cầm máy chụp được 1 bức thì tượng biến sắc, và cử động, không còn đẹp như trước nữa... Sau đó thì bức tượng trở thành xám ngoét, chúng lao bổ đến L_D cùng mọi người.

    8 bức tượng đó tự dưng biến hóa như Cát, Đất, Nước, Gió... Như thể 8 nguyên tố. L_D thấy có một số người ra tay xuất chiêu đánh phụ L_D. Thực tình lúc đó L_D thấy mình yếu, vì khi có 1 nguyên tố Đất, quăng 1 tảng Đá rất to, L_D dùng một cục đá nhỏ quăng đến cản lực, thì tảng Đá có giảm, nhưng phải nhờ 1 vị phía sau xuất chưởng nó mới văng đi. (mặc dù L_D không phải là người hiếu chiến, thích đánh đấm).

    Và Khi xảy ra cuộc chiến ấy L_D giật mình tỉnh giấc.

    Mọi người cứ vào bàn tán, nhiều khi nói từa lưa mà lại giúp L_D hiểu thâm nghĩa!!!

    Thân Chào!!!

    Nam Mô A Di Đà Phật!!!

    Ps : L_D biết mộng là ảo, nên viết ra rồi tự nhiên buông...
    Last edited by Lac_Duong; 11-06-2014 at 05:28 PM.
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  2. #2

    Mặc định

    Hôm qua lại tiếp tục nằm mơ.

    Sau khi trì chú rất nhiều giờ.

    L_D đi ngủ và lại nằm mơ thấy 1 người bạn đã chết của mình. Bạn ấy chở L_D đi bằng xe máy đến 1 ngôi nhà. Trong ngôi nhà ấy hình như rất rộng và trống trãi. Điều đáng nói là có người đưa cho L_D 8 mảnh ghép màu vàng. Nói là được lấy từ việc giải được cái gì đó của ngài Phổ Hiền. Bức đầu tiên là chân mày, rồi tới tai, miệng... L_D không hiểu ở đâu ra mà đến 8 mảnh... Sao dạo này lại xuất hiện số 8 trong giấc mơ nhỉ!?

    Có cao nhân nào vào tranh luận, phân tích cho L_D với. Xin chân thành cảm ơn.

    Thân chào!!!
    Nam Mô A Di Đà Phật!!!
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Thị Trấn Về Đêm...

  4. #4

    Mặc định

    Thanks VT nhiều. Cái vụ này là có thực hành mỗi sáng. Sư Phụ dù xa sợ lạc, cũng ráng nhắc L_D trì tụng chú Lăng Nghiêm.

    Vì thường những giấc mơ huyền vi, L_D có thể thấy rõ, nghe rõ, nhớ rõ những gì diễn ra, chỉ tiếc là chưa đủ tỉnh thức để thức trong mơ.

    Mỗi giấc mơ huyền vi đều có 1 thông điệp để nhắc nhở L_D về vấn đề gì đó. Mà vì L_D ngu nên chưa giải được...

    Giống như hôm nay, lúc ngủ dậy nhớ đi với 1 con nhỏ bạn, nó rủ đi qua những chỗ tối, nó ăn đủ thứ đồ mặn (Con này là oan gia, chủ nợ chứ chẳng tốt gì). Rồi nó kêu L_D ăn, L_D thấy mình bóc lên vừa đút vào miệng thì chợt nghĩ mình ăn chay, sao lại đi ăn ba đồ này. Rồi có thấy bị dính vài miếng. Thế là trưa hôm nay cả nhà ăn lẩu, L_D nghĩ đến giấc mơ, nên tự động gắp bún, xịt tương ăn cùng sườn chay chiên giòn...

    Haiz...

    Mỗi việc đều có nguyên nhân, vì L_D còn ngu nên mới không thể hiểu.

    Thân chào.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

    Ps : Thanks Vothuong... những khi tịnh tâm và có hành thiền, L_D đều nghe 50 hiện tượng ấm ma. Vothuong đọc Nick Lac_Duong thì cũng biết rồi đó. L_D sợ Lạc Đường lắm.
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Quá chuẩn ! LD chắc chắn là bị MA nhập rồi .....................
    https://youtube.com/@ngodaohuy

  6. #6

    Mặc định

    cảm ơn BTT nhiều. Ai nằm mơ cũng bảo Ma thì thế gian này lắm ma nhỉ!? hihihi
    Còn Duyên Lại Đến Lời Thưa

    Hết Duyên Cứ Thế Chơn Xưa Trở Về

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Lac_Duong Xem Bài Gởi
    cảm ơn BTT nhiều. Ai nằm mơ cũng bảo Ma thì thế gian này lắm ma nhỉ!? hihihi
    Ma ngoài thế gian đã nhiều mà ma trong tâm lại càng nhiều.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •