Chào các bác,
Tôi thực sự đang rất rất đau khổ, vì có một cuộc sống thật khủng khiếp! Có một mối tình trong 3 năm nhưng không cảm thấy yêu người đó nữa, chỉ muốn chia tay để không khỏi dày vò bản thân và dày vò người khác nữa. Không có sự xuất hiện của một người thứ 3 nào ở đây cả, chỉ là bản thân tôi muốn sống cuộc sống của mình, bên cạnh người đó tôi không thấy bình yên, chỉ toàn là sợ hãi, tôi không được phép làm điều mình muốn...Trái lại phải thường xuyên làm điều người khác muốn! Người đó cố chấp không đồng ý chia tay, trừ khi tôi chết đi!!!
Có nên như vậy để tự mình được giải thoát, tự mình có cuộc sống của mình!? có nên không khi ba mme5 chì còn mỗi đứa con gái này? Anh trai đã mất hơn 10 năm qua, và tôi là tất cả của ba mẹ!!! Còn nếu sống mà luôn bị đe dọa thế này phải làm sao? Ước gì mình có thể tạo ra được bùa GHÉT để người đó ghét bỏ và buông tha mình trả lại cho mình sự tự do nhi??? có ai giúp đc tôi chăng?
Sống hay chết????