Thưa các Quý Thầy Cô, đạo hữu
Tôi biết đến chú Đại Bi, chú vãng sinh từ 7 8 năm nay, nhưng trước đây khi trì tụng, tôi chỉ quan tâm tới việc đọc, số lần trì tụng bao biến, ấn chú ra sao, mà không quan tâm tới cốt lõi của việc đọc tụng chú, kinh là sửa đổi mình ra sao, tự tu thân ra sao.
Giờ đây, tôi đã không còn cãi bố mẹ tôi, tôi nín nhịn im lặng khi bố mẹ tôi nói điều mà tôi thấy hơi khó nghe, mà nghĩ tự răn lại mình xem nguyên nhân vì sao bố mẹ tôi nói vậy. Với người ngoài, anh em, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng tôi cũng trở nên dễ gần hơn, không quau có, không phân biệt, ghen ti, chấp trước trước mọi người.
Với vợ dĩ hòa vi quý , tôn trọng, thông cảm hơn.
Cảm thấy thương xót những ai khổ hơn mình, cảm thấy khi khuyên bố mẹ niệm Phật, Pháp, Tăng nhưng bố mẹ không nghe vì bố mẹ coi đạo Phật là đạo Thần quyền xin gì là cứ câm kinh, chú lên đọc mà không nghĩ rằng Đạo Phật là đạo giải thoát, đạo của nguyên nhân và kết quả. Lúc đó tôi không tức như trước mà chỉ nghĩ công đức ta chưa đủ nên ta cần phải tinh tân tú hơn.
Và đặc biệt cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, thương xót các loại vật như chuột, gián, ... dù trước nhìn thấy chúng là muốn đập ngay.
Nhưng tuy nhiên tôi lại đọc thấy điều này:
Chú ý: Những người mới tu phước mỏng còn mắc nhiều lầm lỗi ko đc thanh tịnh ko nên hồi hướng công đức sẽ làm mất phước và còn mang thêm nghiệp vào mình, tổn hại đến đối tượng đc hồi hướng, bị các vong hồn theo để chờ đc vãng sanh. Phát tâm bồ đề thì sẽ đc linh ứng và mau chóng đạt thành tưu (kn của mình là cầu nguyện, phát tâm trước khi trì tụng ^^). Nếu tụng kinh, cúng dường chùa chiền mà làm việc ác (ăn hối lộ...) khi chết cũng bị đọa địa ngục như thường. (xem các vụ xử án trong Ngọc Lịch Minh kinh để bít thêm chi tiết). Ngoài ra ko nên ham đọc chú vãng sanh để hóa độ cho chúng sanh nếu ko sẽ bị vong hồn chết oan tìm đến.
Mà tôi lại khi trì chú, niệm phật lại hay hồi hướng với lòng yêu thương chứ không có ý gì cả.
Tôi mới tu nên định lực còn yếu mong các thầy cô, đạo hữu chỉ bảo.
Tôi đang hồi hướng rồi, giờ đọc dòng này tôi ngừng hồi hướng thì liệu có sao không?
Chú ý: Khi tôi trì chú, niệm Phật tôi tắm rửa, đánh răng xúc miệng, ngồi chỗ sạch nhất và thực hiện. Nhà tôi không có bàn thờ Phật, nhà hơi chật, bất tiện và tôi mới quan niêm rằng Đức Phật không là ở các bức tượng đồng gỗ đá kia, mà Đức Phật ở trên cao, Tây Phương, Nam Phương.... chỉ cần thành tâm, cảm ứng đạo giao là Ngài biết tới chúng ta. Tôi toàn ngồi trì, niệm mà không có hương khói,
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks