Từ đầu năm đến giờ đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Trong đó vụ mất tích của máy bay MH 370 và vụ chìm phà Sewol là hai tai nạn thảm khốc nhất. số người chết trong hai tai nạn này quá lớn và thật thương tâm. Trong vụ chìm phà Sewol nạn nhân là các cháu học sinh còn quá nhỏ tuổi mà đã phải chịu đau đớn về thể xác, về tâm hồn. không có gì đáng sợ hơn khi phải vùng vẫy thoát khỏi thần chết một cách tuyệt vọng như vậy. các bài báo đăng tin các thi thể tìm thấy đều bị gẫy ngón tay, ngón chân, hay tìm thấy 48 thi thể học sinh nữ trong một căn phòng chỉ có sức chứa 30 người. nhiều bạn đọc VNexpress chỉ đọc thôi đã rơi nước mắt, đã trách mình không làm gì để giúp các em. Vâng đau xót quá và càng đau hơn khi chúng ta không thể làm gì để xoay chuyển tình thế, để có thể cứu được các em. Và khi đọc những tâm sự của các bạn tôi thấy còn rất rất nhiều người có tấm lòng Bồ tát, có trái tim nhân hậu. vâng chúng ta không thể làm được gì khác ngoài việc cầu nguyện và chờ tin từ Hàn Quốc hay tin tức của MH 370, nhưng vẫn còn có nhiều việc chúng ta có thể làm được. có rất rất nhiều bệnh nhân ung thư, mang bệnh nặng đang mỏi mòn trong tuyệt vọng họ đang bị đau đớn về thể xác và cả tâm hồn. chúng ta có thể chung sức giúp họ về tinh thần, hoặc hỗ trợ về vật chất để họ vượt qua bệnh tật.
Khi đọc thông tin về thi thể 48 nữ học sinh được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ tôi lại liên tưởng tới hình ảnh các chú chó bị chèn ép trong lồng chờ giết thịt được đăng trên báo. Cũng như con người chúng cũng mong được sống mong được đối xử tốt, vậy mà chỉ vì miếng ăn mà con người tước đoạt đi sinh mạng của các loài vật khác, giết hại chúng một cách tàn bạo. đã vài lần tôi nhìn thấy họ chở mấy con chó trong chiếc lồng sắt chật chội, thương chúng lắm nhưng không biết làm gì, vì nếu giải cứu chúng thì chúng ta phải tìm được nơi nuôi dưỡng chúng sau này nên thực sự là lực bất tòng tâm. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta tập hợp sức mạnh của nhiều người, hơp sức, đồng lòng cùng nhau làm thì chúng ta sẽ làm được.
Nếu chúng ta buồn lòng vì chúng ta không thể làm gì để cứu các em học sinh trong chiếc phà chìm thì chúng ta hãy làm điều mà chúng ta có thể đó là giải thoát những chú chó đang bị bắt và giết thịt hàng ngày. Xin cảm ơn và rất mong nhận được sự đồng thuận của các bạn!
![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)






Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks